10 loại quả gắn với "tuổi thơ dữ dội" của mỗi người

Quả mít non, sim, bàng, ổi, khế, trứng cá... tuổi thơ bạn đã từng trốn bố mẹ ngủ trưa để theo chân lũ bạn đi hái những loại quả này?

1. Mít non

10 loại quả gắn với

Quả mít non có nhiều nơi còn gọi là Giải Khám, đây là những trái mít đực không đậu trái to và có múi được, chỉ mọc to hơn ngón chân người rồi tự rụng đi. Trẻ con thường cắt những trái mít nhí này lúc chỉ to bằng ngón tay cái để ăn, mít nhí có vị hơi chát nhưng bùi bùi rất thú vị. Ở miền Nam, các teen ngày nhỏ thường chấm mắm đường, còn ở miền Trung và miền Bắc lại chấm với muối ớt. Bạn đã bao giờ vừa ăn vừa xuýt xoa vì cái vị cay nồng của ớt, vị mặn mòi của muối và cái chát của quả mít non này chưa? Ảnh: I.T

2. Mâm xôi

10 loại quả gắn với

10 loại quả gắn với

Cây "Mâm xôi" còn có tên là “trái Ngấy”, “Đùm đũm”, “Cơm xôi”, “Chúc xôi”, “Mắc hủ” (tiếng Tày), “Co hu” (Thái), “Ghìm búa” (Dao),... Với loại cây mâm xôi mọc hoang, thường cho quả vào mùa hè - đúng vào mùa học sinh nghỉ học. Và những buổi trưa trốn ngủ để đi săn quả, mầm cây này để "ngấu nghiến" chắc hẳng là những kỷ niệm khó quên. Ảnh: I.T

3. Sim

10 loại quả gắn với  

"Da mượt như nhung, Ruột trong màu tím, Chín cũng ngọt lịm, Quê hương vùng đồi - Là quả gì?"

4. Bàng

10 loại quả gắn với

Chắc hẳn tuổi học trò ai cũng phải chí ít vài ba lần vừa nghêu ngao hát những câu hát "Tán lá bàng xanh che mát tuổi học trò/ Giọt nắng ngẩn ngơ rơi trên đôi vai nhỏ/ Trái bàng chín vàng từng chùm từng chùm nhỏ/ xôn xao hè về bàng thắp tuổi mộng mơ..." vừa ném trộm bàng.

5. Dâu da xoan

10 loại quả gắn với

Quả dâu da xoan lúc xanh có vị chua nhưng khi chín vàng, đỏ lại có vị chua ngọt hấp dẫn. Loài cây này ở miền Bắc được trông để lấy bóng mát, và đó cũng trở thành một thức quả vặt vô giá với trẻ con, đây lại là một kho tàng vô giá. Không chỉ có quả, lá dâu da cuộn với một ít bột canh cũng trở thành một thức quà tự chế. Ảnh: I.T

6. Nhót

10 loại quả gắn với

Có ai chảy nước bọt khi nhìn thấy quả này?

7. Trứng cá

10 loại quả gắn với

10 loại quả gắn với

Trứng cá thì không ai là không biết, nhỉ? Nhớ mỗi trưa hè vẫn cứ thích trèo cây tìm quả chín mọng cho ngay vào miệng vị ngọt tan nơi đầu lưỡi. Ảnh: I.T

8. Quả Trứng gà

10 loại quả gắn với  

Nhìn quả này lại nhớ về bài hát có câu "Mùa hoa Lê - ki-ma nở/ ở quê tôi miền đất đỏ...".  Ảnh: I.T

9. Ổi

10 loại quả gắn với

"Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời, lơ lửng giữa trời, mà đeo bị đạn". Đố bạn quả gì? 

Ảnh: I.T

10. Khế

10 loại quả gắn với

Có ai từng nghe bà kể chuyện "cây khế" rồi dến mùa ngồi dưới gốc cây chờ chim  "khổng lồ" đến ăn chưa nhỉ? Ảnh: I.T

Theo Danviet