Bị cha ruột xâm hại tình dục suốt 10 năm, cô gái trẻ dũng cảm rũ bỏ quá khứ, làm điều khiến bao người khâm phục

Từng bị chính cha ruột xâm hại tình dục từ khi mới 4 tuổi, Carrie Bailee, đã vượt qua quá khứ và trở thành động lực lớn lao cho những nạn nhân đã và đang bị xâm hại tình dục.

Sinh ra trên một hòn đảo nhỏ ở bờ biển phía đông của Canada, Carrie Bailee đã bị lạm dụng bởi chính cha đẻ của mình từ năm 4 tuổi và bị rao bán cho những gã đàn ông lạ mặt khi chỉ mới lên 7. Giờ đây dù đã bước sang tuổi 41, nhưng ký ức về người cha đồi bại vẫn luôn là nỗi ám ảnh với Carrie.

Bị chính cha ruột xâm hại tình dục từ khi lên 4 tuổi

Không như những đứa trẻ khác, Carrie Bailee lớn lên với ký ức về tuổi thơ thật là kinh hoàng. Ngay từ khi lên 4 tuổi, cô bé Carrie đáng thương đã trở thành nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục. Đau đớn hơn, kẻ gây ra tội ác lại chính là cha ruột của em.

Carrie Bailee nhớ lại mỗi lần mẹ đến bệnh viện để chữa trị ung thư vú, cứ đến buổi chiều, Carrie bị cha bắt cởi bỏ hết quần áo rồi chơi ở trong vườn nhà. Những người hàng xóm thấy vậy liền đưa cho cô một bộ quần áo hoặc một bộ đồ bơi, thậm chí có người không đứng đắn đã chụp lại thật nhiều bức ảnh.

Thấy vậy, ông ta lôi cô vào nhà tắm rồi nhẫn tâm dùng bàn chải chà xát vào những chỗ nhạy cảm của cô, nơi mà ông ta nói là "xà phòng không thể làm sạch được”.

Bị cha ruột xâm hại tình dục suốt 10 năm, cô gái trẻ dũng cảm rũ bỏ quá khứ, làm điều khiến bao người khâm phục

"Đây là bức ảnh chụp trong ngày sinh nhật lần thứ 4 của tôi. Đó không phải là khoảng thời gian vui vẻ gì. Hai bàn tay của tôi luôn đặt ở chỗ đó như thể hành động tự bảo vệ chính mình", Carrie (người đứng giữa) cho hay

Khi Carrie lên 7, mẹ của cô bé quyết tâm ly hôn với người chồng vũ phu. Mẹ cô được giải thoát, nhưng nỗi bất hạnh lại ập đến với Carrie. “Mẹ tôi đã thoát khỏi địa ngục, nhưng dường như tôi lại là người được lựa chọn thế vào chỗ của bà”, Carrie nói.

Năm 8 tuổi, vào một buổi chiều mưa, trong một lần tới thăm nhà cha mà không có mẹ đi cùng, Carrie chính thức bị cha ruột xâm hại. Trong khi Carrie đang chơi nhảy dây trong bếp còn cha cô ngồi xem tivi và uống rượu. Bất ngờ, ông lao tới và lôi cô vào phòng ngủ. Ông ta dùng sợi dây mà cô chơi để trói cô lại và hãm hiếp.

“Hình phạt mà tôi nhận được trong ngày hôm đó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Hồi ức của tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ông ta bỏ lại tôi nằm trên giường trong khi tôi bị chảy máu và vô cùng đau đớn về thể xác. Hình ảnh đó đã ám ảnh cuộc đời tôi mãi mãi về sau này”, Carrie đau khổ kể lại.

Bị cha ruột xâm hại tình dục suốt 10 năm, cô gái trẻ dũng cảm rũ bỏ quá khứ, làm điều khiến bao người khâm phục

Mẹ và Carrie khi còn nhỏ 

Không chỉ dừng lại đó, ông ta còn nhẫn tâm đem con gái đi bán dâm cho những người lạ. Đôi khi ông ta đánh thức cô vào nửa đêm và đưa cô vào xe một ai đó. Hoặc đôi khi cô thức dậy và thấy mình ở trong công viên với một người đàn ông lạ mặt. Người cha không bằng cầm thú này thản nhiên khoanh tay đứng nhìn đám đàn ông xa lạ xâm hại tình dục con gái ruột để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn.

Cho đến tận bây giờ, Carrie vẫn không tài nào quên được khung cảnh của tầng hầm nơi mình bị cưỡng hiếp, tiếng quay phim chụp ảnh liên tục khiến cô khiếp sợ.

Bi kịch nối tiếp bi kịch

Năm 14 tuổi, trong một lần bị lạm dụng, người cha thú tính đã dùng máy uốn tóc ấn vào ngực trái của Carrie, điều đó khiến cô bị sốc điện. Cuối cùng, sự đau đớn cùng nỗi kinh hoàng đã khiến Carrie bắt đầu mở lòng mình và nói ra sự thật. Nó đã giúp cô thoát khỏi sự tra tấn của cha mình.

Bị cha ruột xâm hại tình dục suốt 10 năm, cô gái trẻ dũng cảm rũ bỏ quá khứ, làm điều khiến bao người khâm phục

Từng bị chính cha ruột xâm hại tình dục từ khi mới 4 tuổi, Carrie Bailee, đã vượt qua quá khứ và trở thành động lực lớn lao cho những nạn nhân đã và đang bị xâm hại tình dục. 

“Tôi đã rất sợ hãi nhưng có lẽ sự xấu hổ còn lớn hơn rất nhiều. Đó là một bí mật xấu hổ mà tôi thà chết cũng không muốn nói cho người khác biết. Bởi vì tôi nghĩ rằng cơ thể tôi, bản thân tôi rất xấu xa. Tôi không thể để người khác biết mình như vậy được. Những kẻ ấu dâm thường dựa vào điều đó để đe dọa trẻ nhỏ”, Carrie cho hay.

Sau khi kể hết mọi chuyện với chuyên gia tâm lý, Carrie được đưa vào trại hồi phục tâm thần. Và bắt đầu từ đây, một chuỗi bi kịch mới lại bắt đầu với Carrie Bailee.

Năm 15 tuổi, vì không thể chịu đựng nổi cuộc sống kìm kẹp tại trại tâm thần, Carrie đã trốn ra ngoài và bị lừa vào một đường dây mua bán dâm trẻ vị thành niên. Tới năm 17 tuổi, Carrie thậm chí còn giao du với gái mại dâm.

Chối bỏ quá khứ đau buồn, viết cuốn tự truyện về chính cuộc đời mình

Chuỗi ngày đau khổ của Carrie kéo dài cho đến tháng 9/1996, một tháng trước ngày sinh nhật thứ 21 của cô. Carrie quyết định di cư sang Úc để bắt đầu lại cuộc đời. Tuy đã rời xa quê hương, nhưng những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần trong cô không thể dễ dàng xóa nhòa.

Khi nhắc đến mẹ của mình, Carrie cho biết: “Tôi từng rất ghét mẹ. Tôi cảm thấy như bà đã giả vờ không nhìn thấy gì trong suốt những năm tôi bị bạo hành. Cho đến tận năm 25 tuổi, tôi mới hiểu rằng bà đã làm hết những gì có thể”.

Bị cha ruột xâm hại tình dục suốt 10 năm, cô gái trẻ dũng cảm rũ bỏ quá khứ, làm điều khiến bao người khâm phục

Giờ đây, Carrie đang tích cực tham gia các hoạt động chống lại hành vi xâm hại trẻ nhỏ

Còn về người cha – người mà Carrie gọi là quái vật – bị xử lý theo pháp luật và cũng đã qua đời. “Khi biết tin ông qua đời, tôi thấy như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Nhưng tôi đã sốc khi thấy mình khóc lúc biết tin ông qua đời, cho dù tình cảm cha con là điều tôi không hề có. Tôi rất ghét ông ấy. Mãi sau này, tôi mới biết ông cũng là một nạn nhân bị bạo hành khi còn nhỏ", Carrie cho hay.

18 năm sau, Carrie tập trung vào việc nâng cao nhận thức cho mọi người về mức độ nghiêm trọng của việc lạm dụng trẻ em. Năm 2014, cô đã phát hành cuốn tự truyện "Flying On Broken Wings" (tạm dịch: Bay trên đôi cánh gãy) và nhận được sự cảm thông sâu sắc từ những độc giả trên khắp thế giới.

Bị cha ruột xâm hại tình dục suốt 10 năm, cô gái trẻ dũng cảm rũ bỏ quá khứ, làm điều khiến bao người khâm phục

Chồng và hai đứa con đáng yêu của Carrie

Giờ đây, khi đã là mẹ của 2 đứa con và có một tổ ấm hạnh phúc, Carrie càng ý thức rõ hơn việc tuyên truyền vấn đề xâm hại tình dục đến tất cả mọi người. Cô sẽ làm tất cả để các con của mình không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh mà cô đã phải chịu đựng suốt thời thơ ấu.

Theo KP