Đang giàu có, sung sướng bỗng dưng 2 bố con hàng ngày cứ vừa khóc vừa lội đầm rác, hàng xóm tưởng ma ám nhưng đằng sau là câu chuyện đau lòng đến không ngờ

Cuộc sống của bố con ông Trung trong căn biệt thự đó đang diễn ra vô cùng sung sướng hạnh phúc thì bất ngờ 1 ngày nọ, người dân quanh đó hốt hoảng khi thấy ông Trung cùng cậu con lớn vừa khóc vừa lội dọc cái đầm rác cách nhà khoảng 50 m.

Ngay mặt đường chính bên cạnh mấy căn nhà thấp bé người ta thấy có một căn biệt thự rộng lớn kín cổng cao tường đứng chễm chệ ở đó.

Đấy là căn biệt thự của gia đình ông Trung, ông hiện đang sống cùng một cậu con trai cả 18 tuổi và 1 năm trước đây người ta thấy xuất hiện trong nhà thêm một đứa bé gái 1 tuổi, giờ thì cô bé đã 2 tuổi rồi.

Ông Trung có một xưởng sản xuất gỗ khá có tiếng và làm ăn phát đạt mang lại nhiều lợi nhuận cho ông chủ. Ông mới có 1 đời vợ nhưng 4 năm trước gia đình ông xảy ra một biến động lớn. Tối hôm đó ông cùng vợ đi liên hoan ở nhà hàng về, nhưng dọc đường thì xảy ra tai nạn.

May mắn tính mạng hai người không sao. Ông Trung bị gãy chân, người vợ xinh đẹp của ông thì cũng đã ra viện nhưng sau đó không ai còn thấy bà ra vào căn biệt thự đó nữa. Thời gian ấy có tin đồn bà đã bỏ chồng con theo người đàn bà khác.

Cũng chẳng ai được ra vào căn biệt thự đó ngoài người làm vườn và người giúp việc. Nhưng 2 người ấy cũng ít giao tiếp với người dân xung quanh nên chẳng ai khai thác được gì thêm. Khi có đứa bé gái xuất hiện thì lại có tin đồn, bà vợ có con với người khác không nuôi nổi nên lại mang về cậy nhờ chồng cũ.

Đang giàu có, sung sướng bỗng dưng 2 bố con hàng ngày cứ vừa khóc vừa lội đầm rác, hàng xóm tưởng ma ám nhưng đằng sau là câu chuyện đau lòng đến không ngờ

Cũng chẳng ai được ra vào căn biệt thự đó ngoài người làm vườn và người giúp việc. (Ảnh minh họa)

Ông Trung thì nổi tiếng xưa nay là một người tốt vì ông hay làm từ thiện cho dân quanh đó nên người ta nghĩ ông nuôi thêm đứa bé đó thì cũng chẳng có gì là khó khăn. Huống hồ nó lại cùng mẹ với con ông.

Vẫn là tin đồn, chỉ duy nhất điều người ta nhìn thấy là đứa bé gái giống vợ cũ của ông như đúc, xinh xắn đáng yêu vô cùng. Hàng ngày đứa con trai lớn của ông vẫn chơi đùa với em trước sân. Và ông Trung gọi cả 2 là con.

Cuộc sống của bố con ông Trung trong căn biệt thự đó đang diễn ra vô cùng sung sướng hạnh phúc thì bất ngờ 1 ngày nọ, người dân quanh đó hốt hoảng khi thấy ông Trung cùng cậu con lớn vừa khóc vừa lội dọc cái đầm rác cách nhà khoảng 50 m.

Chẳng biết bố con họ tìm gì, hẳn là một thứ quý báu lắm rơi xuống đó mới khiến họ phải làm như thế, chứ thằng con trai có ném đi cả ống vàng thì cũng không đáng để ông phải mò tìm như vậy.

1 tuần liền bố con ông Trung cứ mò đầm rác như thế, thậm chí người ta còn thấy ông Trung mời cả thầy về lập đàn cúng ngoài cái đầm rác ấy thì nhiều người đã tưởng bố con ông đang bị ma ám.

Bởi vì nhiều đêm người ta còn thấy ông lang thang trên đường vừa đi vừa gọi ai đó. Thêm 5 ngày nữa thấy căn biệt thự của ông Trung làm đám tang thì lúc này mọi người mới ngã ngửa khi rõ thực hư câu chuyện.

Hóa ra sau vụ tai nạn ấy vợ của ông Trung đã bị chấn thương sọ não nặng. Tâm thần bà thường xuyên không ổn định, đập phá đồ đạc lung tung.

Vì sĩ diện không muốn mọi người biết vợ mình điên nên ông đã nhốt chặt vợ ở nhà và tung tin là vợ bỏ đi. Cậu con trai cũng thấy xấu hổ vì mẹ nên không gần gũi, nếu có bạn tới là giấu biệt mẹ đi.

Đang giàu có, sung sướng bỗng dưng 2 bố con hàng ngày cứ vừa khóc vừa lội đầm rác, hàng xóm tưởng ma ám nhưng đằng sau là câu chuyện đau lòng đến không ngờ

Cuộc sống của bố con ông Trung trong căn biệt thự đó đang diễn ra vô cùng sung sướng hạnh phúc thì bất ngờ 1 ngày nọ, người dân quanh đó hốt hoảng khi thấy ông Trung cùng cậu con lớn vừa khóc vừa lội dọc cái đầm rác cách nhà khoảng 50 m. (Ảnh minh họa)

2 năm trước trong lần duy nhất vợ ông tỉnh táo được 2 ngày thì họ đã có với nhau cô con gái út. Ngay khi con chào đời, ông Trung cũng tách con khỏi vợ đưa cho giúp việc nuôi vì sợ vợ lên cơn điên sẽ giết con.

Và rồi đêm ấy, không biết bằng cách nào vợ ông trung đã phá được cái cửa đó, leo tường rào gai cao hơn 2m trốn ra ngoài và mãi mãi không về nữa.

Ông cho người tìm khắp nơi không thấy. Thầy bói nói có thể bà ấy đã lao xuống đầm rác chết rồi nên bố con ông mới xuống đó mò nhưng suốt 1 tuần mà cũng không thấy vợ đâu. Nửa tháng tìm vợ không thấy, ông quyết định phát tang.

Lúc này lần đầu tiên người ta thấy người đàn ông giàu có kia khóc. Có lẽ ông ấy đau lắm, giá như đừng vì sĩ diện đưa vợ đi chữa bệnh thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Làm việc thiện tích đức bao nhiêu năm nhưng ác 1 lần thì công sức cũng đổ xuống sông xuống biển hết.

Theo Thể thao xã hội