"Dở khóc, dở cười" với thảm họa mua hàng qua mạng

Nhiều người sẽ phải "khóc ngất" khi nhận được gói hàng mà mình đặt mua trên mạng.

   

Đúng là váy "xòe" luôn các thím ạ.

Không biết người ta có gửi nhầm cho mình không nữa.

Cay đắng khi mua hàng qua mạng cho bé.

Không biết đây có phải cái "lều" không nữa.

Nhìn nó giống "khăn trải bàn" hơn là một chiếc váy.

Đừng bao giờ tin hình ảnh ở vỏ hộp.

Mua gấu Teddy cuối cùng lại nhận được "củ khoai tây".

Tôi mua thảm qua mang, và đây là tấm "thảm" họ gửi cho tôi.

Mua balo cho con nhưng cuối cùng để cho mèo dùng.

Chắc đang may giở thì hết vải đây mà.

Ô hay, thế giày này thì cái gì đi mới vừa đây.

Nhận hàng xong chỉ biết "đần" mặt ra tiếc nuối.

Hình dáng thì đúng đấy chỉ là không đẹp bằng thôi.

Tôi thề là không có lần hai mua hàng qua mạng đâu nhé.

Theo DV