Hành trình tìm bạn tình ở phố tây Bùi Viện



Màn đêm buông xuống, những cô gái “ngoan” về nhà hết, là lúc các dân chơi bắt đầu nổi máu “săn mồi.”

Theo chân một vị khách thường lui tới Bùi Viện (quận 1, tp.HCM) thì con phố này luôn nhộn nhịp về đêm, có rất nhiều khách du lịch đến đây. Họ đến từ nhiều nước và thường sử dụng tiếng anh như một ngôn ngữ chính.

Hành trình tìm bạn tình ở phố tây Bùi Viện

Theo lời anh Long thì có cả những cô gái nước ngoài do du lịch hết tiền đã ra đây ngồi tìm khách, tranh thủ kiếm chút ít rồi lại "lên đường."

Hành trình tìm bạn tình ở phố tây Bùi Viện

Có những cô là gái mại dâm chuyên nghiệp, hay có nhu cầu “tìm của lạ” cũng ra đây ngồi một mình tới sáng.

Cách nhận biết đơn giản nhất là từ lúc 12 giờ đêm, khi các cô gái mà họ cho là “ngoan” đã về hết thì chỉ còn gái “hư” ở lại.

Họ thường ngồi riêng một chỗ hút thuốc, uống bia trong tâm thế của một kẻ khát tình. Tuy vậy, vẫn có nhiều người ngồi tới ba, bốn giờ sáng nhưng "tay trắng" ra về.

Để chứng minh cho lời mình nói là đúng, anh Phan Long đến gần một cô gái đang cầm chai Tiger làm quen.

Hành trình tìm bạn tình ở phố tây Bùi Viện

Đó là một cô gái Châu Âu, tóc vàng, mũi cao, dáng người thanh thoát cùng khuôn mặt ưa nhìn.

Sau gần chục lon bia trong quán, hai người dành cho nhau những nụ hôn và khoác tay nhau di chuyển ra ngoài, thoát dần đám đông.

Một chuyện tình khéo còn nhanh hơn cả "Vợ Nhặt" của Kim Lân.

Theo PNN