Hoa hậu Mỹ Linh bức xúc lên tiếng vì bị tố văng tục với bạn trai

Tân Hoa hậu đã lên tiếng giải thích về những hiểu lầm trong những ngày vừa qua sau khi đăng quang.

Hoa hậu Mỹ Linh bức xúc lên tiếng vì bị tố văng tục với bạn trai

Đăng quang ngôi vị hoa hậu được vài tuần, Đỗ Mỹ Linh vẫn là cái tên được trên cộng đồng mạng và mọi người quan tâm. Ngay sau đêm chung kết, tân hoa hậu vì không chịu được sức ép từ dư luận nên nhanh chóng khóa tài khoản facebook cá nhân để tránh những rắc rối về sau.

Thế nhưng Mỹ Linh vẫn chậm chân hơn nhiều “thánh soi” khi một vài status nhạy cảm mà cô viết cách đây 7,8 năm đã được chụp màn hình và nhanh chóng lan truyền trên mạng. Cô nàng bị soi ra những dòng trạng thái nói tục, chửi bậy, nói xấu thầy cô… khiến hình ảnh tân hoa hậu bị ảnh hưởng không ít. Mỹ Linh cũng tự nhận thức được lỗi lầm và lên tiếng xin lỗi vì hành động trẻ con, bồng bột lúc đang còn nhỏ tuổi của mình.

Hoa hậu Mỹ Linh bức xúc lên tiếng vì bị tố văng tục với bạn trai

Thế nhưng, khi xuất hiện status Mỹ Linh đang chửi bậy một đối tượng được nghi là bạn trai thời đó của tân hoa hậu thì cô lập tức lên tiếng phủ nhận và thậm chí hơi ngỡ ngàng: “Khi nhận được tin này, tôi bất ngờ lắm. Mẹ tôi và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng có hỏi tôi về sự việc.Lúc đó, tôi chưa đọc được nội dung các status nên rất bối rối. Nhưng sau khi đọc xong, tôi lại cảm thấy ngỡ ngàng hơn”

Mỹ Linh cho biết cô rất bất ngờ với dòng trạng thái này bởi cô không phải là người viết ra chúng: “Tôi xin khẳng định đó không phải là những dòng chữ do tôi viết. Tôi không biết người ta đã cắt ghép hay làm cách nào đó để có nội dung như vậy, nhưng chắc chắn tôi không hề viết những dòng chữ đó”.

Hoa hậu Mỹ Linh bức xúc lên tiếng vì bị tố văng tục với bạn trai

Dòng trạng thái được cho là Mỹ Linh đang văng tục với người yêu

Về việc những nói tục và chửi bậy trong quá khứ, tân hoa hậu thẳng thắn thừa nhận: “Đúng là trước đó, hồi năm 2009, tôi có những phát ngôn không thực sự phù hợp. Khi ấy tôi còn quá nhỏ, không ý thức được những lời mình nói ra. Nhưng sau đó, tôi đã được các thầy cô, bố mẹ chỉ bảo và đã rút kinh nghiệm trong lời ăn tiếng nói.

Những năm gần đây, tôi không có bất cứ phát ngôn nào thiếu lịch sự như vậy”. Đồng thời khẳng định lại lần nữa là thời điểm 2009 cô chưa hề có bạn trai như trong dòng status kể trên: “Hơn nữa, ở thời điểm như trong status mọi người thấy, tôi chưa có bạn trai nên sự việc này hoàn toàn là bịa đặt”.

Theo Trang Trang/motthegioi