Mặc áo mưa, trùm chăn kín mít ra đường, đốt lửa, ngủ trong trạm ATM là những cách chống rét cực dị của người Hà Nội.
Hai ngày nay, nền nhiệt ở Hà Nội giảm sâu. Nhiệt độ ngoài trời có lúc, có nơi xuống dưới 13 độ C. Những người phải di chuyển ngoài trời đã nghĩ ra đủ cách sáng tạo nhất để chống chọi với cái rét buốt này.
Trời quá rét nên người dân này chẳng ngần ngại khoác cả chăn bông ra đường. Ảnh: Thời đại
Có thể ai đó sẽ nhìn, nhưng có sao, miễn không rét cóng là được.
Cô gái lấy cả tờ lịch để chắn gió.
Dù trời không mưa nhưng nhiều người vẫn phải mặc áo mưa đối phó với cái rét bất ngờ. Ảnh: Thời đại
Co ro trong chiếc áo mưa để đàm đạo những câu chuyện phiếm. Ảnh: Tuổi trẻ
Người nhà bệnh nhân co ro trong một góc, trùm chăn... để quên đi cái lạnh. Ảnh: Thời đại
Trên tuyến đường Kim Mã một nhóm người lao động tự do như xe ôm, xe ba gác đang đốt lửa, sưởi ấm - Ảnh: Tuổi trẻ
Càng về tối trời càng lạnh, những công cụ chống rét lạ mắt bắt đầu xuất hiện trên phố.
Theo GiaDinh