Lý Nhã Kỳ khổ tâm vì bị 'một người châu Á' lấy đi tấm vé mời bế mạc LHP Cannes

Mới đây, trên trang cá nhân của mình Lý Nhã Kỳ đã bất ngờ lên tiếng lý do vì sao mình không ở lại dự đêm bế mạc LHP Cannes vì có "một ai đó người châu Á" đã mạo danh và lấy đi tấm vé mời mang tên cô.

Không chỉ là nữ diễn viên Việt đã quen mặt, Lý Nhã Kỳ còn là nhà tài trợ cho LHP Cannes 2017 lần này. Thế nhưng, chỉ cách đây ít giờ, nữ diễn viên họ Lý đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức thông báo cô hủy bỏ kế hoạch tham dự đêm bế mạc vì đã có người mạo danh, lấy đi tấm vé mời danh dự của cô. 

Lý Nhã Kỳ cũng gửi lời xin lỗi tới Ban tổ chức liên hoan phim Cannes, vì không thể xuất hiện đêm khai mạc cũng như tham dự các buổi tiệc đầu tiên chào đón các ngôi sao Hollywood và châu Á trong vai trò nhà bảo trợ giải.

Năm nay, Kỳ không dự đêm bế mạc LHP được do công việc quá bề bộn, tuy nhiên theo lời hẹn ước trước đó rất lâu với Nhà thiết kế GHK(Georges Hobeika ) nhà thiết kế đã giúp chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng, tỉ mỉ mấy tháng trời cho Kỳ mỗi mùa đi sự kiện Quốc tế, Kỳ đã dành 03 vé mời dự đêm bế mạc cho phía nhà thiết kế.

Lý Nhã Kỳ khổ tâm vì bị 'một người châu Á' lấy đi tấm vé mời bế mạc LHP Cannes

Dòng trạng thái chia sẻ của nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ

Tuy nhiên, có một sự cố bất ngờ đến nỗi chính Kỳ cũng hoang mang không hiểu tại sao có chuyện này xảy ra, không biết tại sao lại có thể diễn ra, là khi phía nhà thiết kế đến Ban tổ chức Cannes lấy vé thì Ban tổ chức thông báo người bên phía Kỳ đã…. lấy rồi.

Ngay lập tức, ban tổ chức gọi cho thư ký của Kỳ để thông báo, đã có một “người Châu Á” đến nói lấy vé mời của Lý Nhã Kỳ, và ban tổ chức tin tưởng nên đã giao vé cho họ. Đồng thời bên GHK cũng gọi điện thoại thông báo là họ đến văn phòng BTC lấy vé nhưng BTC nói đã giao vé cho 1 người châu á đại diện của Kỳ rồi.

Điều này cũng dễ hiểu, vì quả là ngoài Kỳ và bên nhà thiết kế GHK cùng Ban tổ chức thì không ai biết Kỳ còn giữ vé bế mạc ở đó cả. Vậy mà, “một người Châu Á nào đó” đã biết và đến đọc tên Kỳ lên, lấy vé một cách nhẹ nhàng khiến phía NTK GHK rất buồn vì họ đã chuẩn bị kỹ để tham dự thảm đỏ cho sự kiện đêm bế mạc thảm đỏ.

Kỳ lại không muốn thất hứa nên đã phải nhờ BTC giúp cho Kỳ thêm 3 vé mời khác. Vậy thành ra Kỳ có 6 vé khách mời, nhưng 3 vé là khách mời của Kỳ , còn 3 vé là khách không mời nhưng vẫn đến

Ôi, Kỳ nghĩ mãi không ra sao có ai đó lại biết Kỳ còn giữ vé ở đó, đọc rõ tên Lý Nhã Kỳ (theo lời BTC), một câu chuyện sao mà thấy như phim, giống mấy phim Hollywood các siêu trộm hay siêu mánh khoé đến đâu cũng có cách lấy đồ của người này, người kia vậy.. huuhuuu.

Câu chuyện hậu trường của chuyến đi làm Kỳ khổ tâm vì ngại ngùng với phía nhà thiết kế quá mức. Ôi, “người châu Á nào đó” thần kỳ ơi, sao giỏi vậy, hay liên hoan phim nên mọi chuyện phải giống như phim mới chịu???…"

Lý Nhã Kỳ khổ tâm vì bị 'một người châu Á' lấy đi tấm vé mời bế mạc LHP Cannes

Nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ và Antoine Dray - đại diện truyền thông của LHP Cannes

Lý Nhã Kỳ khổ tâm vì bị 'một người châu Á' lấy đi tấm vé mời bế mạc LHP Cannes

Trước đó, trong đêm cuối của LHP Cannes 2017, Lý Nhã ỳ đã hóa thân thành nữ hoàng Cleopatra quyền lực, cuốn hút với bộ váy của NTK Lê Thanh Hòa thì ở đêm cuối, Lý Nhã Kỹ một lần nữa ghi điểm khi có màn biến hóa xuất sắc trong trang phục của NTK trẻ Đỗ Long.

Mẫu thiết kế này được Lý Nhã Kỳ đặt riêng Đỗ Long cho dự án thảm đỏ LHP Cannes 2017. Theo chia sẻ của Đỗ Long, anh phải sử dụng 3 thợ thủ công lành nghề, thực hiện liên tục trong hơn 2 tháng để hoàn thành từ khâu lên ý tưởng cho đến khi sản phẩm ra đời.

Mẫu thiết kế tập trung vào chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ hình ảnh đại dương ngập tràn ánh sáng, kết hợp phom dáng quả chuông để tạo ra tổng thể thống nhất. Chiếc váy "made in Việt Nam" giúp Lý Nhã Kỳ tỏa sáng có giá 10.000 USD - tương đương 227 triệu đồng. Có thể nói đây là trang phục rẻ nhất mà Lý Nhã Kỳ mang đến thảm đỏ Cannes năm nay.

Theo motthegioi