Mẹ già còng lưng đi nhặt rác nuôi con ăn học,khi thành đạt thì lại trả ơn bằng cách này

Cuộc sống này luôn đầy rẫy những khó khăn, nhưng tình mẹ chính là thứ chở che cho con suốt những ngày giông bão của cuộc đời...

Trong cuộc đời mỗi người đều trải qua không ít chuyện trong đời. Thế nên cái ngày mà người mẹ tần tảo suốt mấy chục năm ấy nhặt rác nuôi đến 8 đứa con ăn học đàng hoàng được trả lại công ơn bằng cái cách mà không ai có thể chấp nhận được.

Chuyện kể về một người mẹ lam lũ ở cái làng quê nghèo khó ấy. Bà lấy một người chồng làm công nhân. Bản thân bà cũng làm công nhân. Nhưng không may sau đó, chồng bà bị tai nạn mất còn công ty bà thì phá sản nên bà mất việc.

Ngày ấy bà mới đâu đấy hơn 30 tuổi. Người ta thắc mắc sao bà có đến 8 đứa con dù ở tuổi đó. Nhưng ở quê mà, xa xôi hẻo lánh như thế cứ bầu thì bà sinh ra con thôi chứ đâu có như ngoài thành phố.

Còn tại sao trong ngần ấy năm bà không kế hoạch. Thật ra, người ta gọi đấy là lỡ mang bầu, mang bầu rồi thì bà không nỡ bỏ con. Gồng gánh vậy mà ở nhà làm thêm, có khi đến tận sát ngày đẻ bà vẫn xin quản lý cho bà ở lại làm cố để kiếm thêm chút tiền cho con. Vậy rồi, 8 đứa lần lượt ra đời như thế.

Nhà nghèo, đông con lại càng khiến bà vất vả hơn bao giờ hết. Sự hi sinh thầm lặng của người phụ nữ ấy khiến bất cứ ai cũng phải nghẹn ngào.

Mẹ già còng lưng đi nhặt rác nuôi con ăn học,khi thành đạt thì lại trả ơn bằng cách này
Người mẹ nhặt rác quanh năm kiếm tiền nuôi các con (Ảnh minh họa)

Bà quanh năm đi nhặt rác, nhặt từ sáng cho đến tận tối muộn. Các con đi học cả, bà gồng mình lên làm cả những công việc của một người đàn ông. Sửa chữa điện, thậm chí là bốc vác những bao hàng chuyển qua khu biên giới. Gia đình bà ở quê, nhưng may mắn vẫn kiếm được chút thu nhập từ việc bốc vác thuê vì giáp cửa khẩu.

Cuộc sống của bà ở cái vùng quê nghèo ấy không ai là không biết cả. Bởi vì, chỉ có bà với có đến 8 đứa con. Cái nhà cũ dột nát nheo nhóc cả một đàn con nhỏ. Người ta không hiểu tại sao bà lại có thể giỏi đến thế khi đều có thể lo được tiền cho tất cả 8 đứa học hết cấp 3 rồi có đứa học khá thì vào đại học, đứa kém hơn thì học trung cấp nghề.

Tất cả đều ra trường rồi ổn định công việc. Lúc đấy bà cũng đã hơn 60 tuổi rồi, cái tuổi mà nếu có phúc được hưởng đã được hưởng số an nhàn từ con cái, chỉ việc ngồi nhà chăm cháu. Bà cũng mong sau này mình sẽ có cái số được hưởng như thế.

Nhưng thật không may, bà có đến 8 đứa con. Trong đó có đến 5 cô con gái và 3 cậu con trai nay đều đã nghề nghiệp ổn định, vợ con đủ đầy. Thế nhưng, ngày bà có ý định lên tận thành phố tìm các con để nhờ cậy thì cũng là lúc bà nhận ra, hóa ra bà chẳng có nổi một đứa con bên mình. Hôm đó bà lên thành phố đến nhà cô con gái cả. Cô lập tức nói với bà:

- Mẹ ơi, giờ con ở đây còn dựa nhà chồng sao mà chăm sóc mẹ được. Chưa kể bố mẹ chồng con nữa. Mẹ thử tìm đến nhà cậu hai được không?

- Ừ, mẹ biết rồi. Con ở lại mạnh khỏe nhé.

Mẹ già còng lưng đi nhặt rác nuôi con ăn học,khi thành đạt thì lại trả ơn bằng cách này

(Ảnh minh họa)

Bà đi đến nhà cậu hai, cậu hai gọi tất cả mọi người đến nhà của cậu họp về việc chăm sóc mẹ. Lần này chị cả cáo bận không đến được, cũng vì đã nói với mẹ trước nên chị ấy không cần đến nữa. Tất cả còn 7 đứa ngồi với bà, bà chờ mong các con sẽ đón mình về. Nhưng rồi, cậu hai nói:

- Giờ anh em mình ở đây đủ cả rồi, ai cũng có gia đình rồi. Anh muốn hỏi có ai có thể chăm sóc mẹ không?

- Em xin lỗi, nhưng em vừa mới về làm dâu nên không thể nào quyết định chuyện chăm sóc mẹ được vì ở nhà chung với bố mẹ chồng. – cô con gái út lên tiếng, cậu con trai thứ 5 hắng giọng:

- Mẹ à, con xin lỗi vì con công việc bận bịu, vợ con lại không biết cách chăm sóc mẹ, con sợ cô ấy chăm sóc không được chu đáo cho mẹ…

Cứ thế, như vậy lần lượt từng người nói đến lý do của mình. Bà không nói gì chỉ lặng lẽ lắng nghe rồi tuyên bố:

- Mẹ biết tất cả các con đều đã có công việc và có gia đình. Mẹ nghĩ mình không nên làm ảnh hưởng đến mấy đứa. Mẹ ở quê vẫn có họ hàng, bà con làng xóm giúp đỡ nên mấy đứa đừng lo. Chút nữa ăn trưa xong đưa mẹ ra bến xe về nhé!

Mấy người con thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai nhìn thấy bà đang lén lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống. Người đời nói không sai chút nào: “Một mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con không nuổi nổi 1 mẹ”.

 Bà lủi thủi sống một mình trong căn nhà đã cũ với một con chó nhỏ tên là Mic màu đen tuyền năm này qua tháng khác. Sinh đến 8 người con để rồi tuổi già cũng chỉ có một mình. Đọc bài viết này xong, bạn có cảm thấy rằng mình đã đối xử thật tốt với bố mẹ mình chưa?

Theo GĐVN