Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Miu Lê hoảng hồn khi khách sạn đang ở bị cháy

Hai nam ca sĩ Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy đang có chuyến lưu diễn dài ngày ở châu Âu cùng với Miu Lê. Nhưng họ đã phải trải qua một phen hú vía khi khách sạn bị cháy.

Theo thông tin ban đầu, các ca sỹ Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy, Miu Lê, Hoàng Touliver đang có một chuyền lưu diễn dài ngày ở châu Âu. Họ được ban tổ chức sắp xếp ngủ nghỉ tại một khách sạn để phục vụ cho những đêm diễn.

Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Miu Lê hoảng hồn khi khách sạn đang ở bị cháy

Người dân đang sơ tán ra khỏi tòa khách sạn bị báo động có cháy.

Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Miu Lê hoảng hồn khi khách sạn đang ở bị cháy

Khách sạn nơi Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Miu Lê và Hoàng Touliver bị báo cháy.

Vào sáng ngày 5/9 (giờ địa phương) những nghệ sĩ Việt Nam cũng như toàn bộ người trong khách sạn hốt hoảng khi nghe thấy tiếng chuông báo cháy và người lễ tân đã yêu cầu mọi người xuống dưới sảnh để đề phòng bất chắc.

Nữ ca sĩ, diễn viên Miu Lê kể lại: “Tớ đang ở London, khách sạn tớ ở bị cháy ở tầng 7. Tớ ở phòng 612 tầng 6, đang ngủ rất ngon, thì fire alarm (chuông báo cháy) trong phòng và cả hành lang kêu inh ỏi. Tớ điện xuống lễ tân bảo phải ra khỏi khách sạn ngay lập tức. Thấy có vẻ ghê, tớ và mẹ lao thẳng ra khỏi phòng, mẹ tớ vội lấy passport của hai mẹ con rồi thế mà chạy, thang máy không được dùng, chạy bộ".

Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Miu Lê hoảng hồn khi khách sạn đang ở bị cháy

Miu Lê chia sẻ trên trang cá nhân clip ghi lại hình ảnh mọi người đang sơ tán khỏi hiện trường.

Nam ca sỹ Noo Phước Thịnh cũng chia sẻ thông tin về đám cháy đã làm anh đôi chút hoảng sợ. Nhưng với sự văn minh và cách giải quết nhanh chóng của lực lượng chức năng tại đây thì mọi việc đã ổn thỏa.

Nam ca sỹ viết: "Cháy khách sạn tại London, trong lúc sơ tán mới thấy được sự văn minh của người dân nơi đây: xếp hàng và trật tự... đúng là một chuyến đi đầy trải nghiệm."

Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Miu Lê hoảng hồn khi khách sạn đang ở bị cháy

Noo Phước Thịnh mặt nhăn nhó khi chạy từ tầng 6 xuống.

Ngô Kiến Huy cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Gửi em xa nhớ, em có khoẻ không. Khách sạn đối diện tháp Big Ben, lần thứ hai trở lại và vừa có kỷ niệm lần đầu tiên trong đời khách sạn báo cháy, chạy thục mạng".

Theo Congly