Ông ngoại bé trai 1 tuổi bị bạo hành, bỏ rơi ở bệnh viện: "Tôi cứ ngỡ cháu chết rồi!"

Trải qua những nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần do bị bạo hành, sau 2 tháng, đến nay bé Phạm Tiến Anh,14 tháng tuổi lại vừa phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Đầu tháng 8/2017, dư luận xôn xao, bày tỏ sự phẫn nộ trước sự việc bé Phạm Tiến Anh kháu khỉnh, bụ bẫm được một người phụ nữ đưa vào BV Việt Nam – Cuba cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương với nhiều thương tích ở ngoài cơ thể như: Trán, chân, tay và đùi bầm tím, phía bìu bộ phận sinh dục xước toàn bộ. Ở cổ có vết xước, mắt bị dãn, co giật, hôn mê...

Khi đưa đến BV Nhi Trung ương, người phụ nữ đi cùng cũng bỏ luôn bé Tiến Anh ở lại, cơ quan chức năng đã phải vào cuộc xác minh tìm người thân cho cháu bé.

ong-ngoai-be-trai-1-tuoi-bi-bao-hanh-bo-roi-o-benh-vien-toi-cu-ngo-chau-chet-roi

Hình ảnh bé trai bị bầm tím toàn thân khiến dư luận bày tỏ sự phẫn nộ.

Thông tin kèm những hình ảnh bầm tím toàn thân của bé đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện, cháu bé được xuất viện về nhà, ông bà ngoại là người trực tiếp chăm sóc bé Phạm Tiến Anh ở Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ông Đinh Văn Vượng (ông ngoại của bé Tiến Anh) cho biết: “Hồi tháng 7, khi con gái bị bắt tôi mới biết đến sự tồn tại của cháu Anh, bởi trước đó, con tôi sống lang thang với đám bạn, không liên lạc với gia đình. Nhìn thấy cháu bị bầm tím khắp người mà lòng tôi đau khó tả”.

Khi nhận cháu từ bệnh viện về, gia đình ông Vượng đã dốc toàn lực để chăm sóc với hy vọng bù đắp những tháng ngày cháu đã phải chịu thiệt thòi và bị bạo hành. Trong thời gian đầu, gia đình ông Vượng vô cùng vui mừng khi Tiến Anh ăn, ngủ tốt và tăng 2kg. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu thì 1 tháng trở lại đây Tiến Anh bắt đầu có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Người đàn ông khắc khổ, mặt, tay in hằn những nếp nhăn tỏ rõ sự buồn rầu: “Tôi cứ ngỡ cháu tôi chết mất rồi, cháu ốm, sốt 42 độ người mềm như sợi bún, may cho uống thuốc lại hạ sốt ở nhà rồi đưa đến viện. Cái hôm bão số 10, nếu không có tài xế taxi thì cháu chết rồi, gia đình định đưa cháu vào viện Nhi Trung ương nhưng hôm đó mưa, bão lụt tắc đường không tài nào đi được, cuối cùng nghe theo lời tài xế là đưa vào bệnh viện Đống Đa cấp cứu, may quá cháu đỡ”.

ong-ngoai-be-trai-1-tuoi-bi-bao-hanh-bo-roi-o-benh-vien-toi-cu-ngo-chau-chet-roi

Bà ngoại đang túc trực bên giường bệnh của đứa cháu tội nghiệp tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ông Đinh Văn Vượng cho hay cháu ngoại ông hiện đang cấp cứu tại khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng bệnh hết sức nguy kịch.

“Cháu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốt cao từ hôm 12/10, đến hôm nay cháu đỡ hơn một chút nhưng lúc thì ngồi chơi đồ chơi, lúc thì lại sốt li bì. Trước đây, cháu nặng 12kg nhưng nay chỉ nặng có 8kg, chính bản thân vợ chồng tôi cũng không nghĩ được rằng cháu lại tụt cân nhanh đến như vậy”, ông Vượng nói thêm.

ong-ngoai-be-trai-1-tuoi-bi-bao-hanh-bo-roi-o-benh-vien-toi-cu-ngo-chau-chet-roi

Cháu Tiến Anh hiện chỉ còn 8kg.

Cũng theo lời chia sẻ của ông Vượng, hiện tại hai ông bà thay phiên nhau chăm sóc cháu, các bác sĩ cũng nói với gia đình ông là đang tìm hiểu căn bệnh mà cháu ông mắc phải. Tuy nhiên, phải vài ngày nữa mới biết rõ kết quả nên ông bà đang rất lo lắng.

Ông Vượng nói: “Cháu tôi sinh ra đã chịu thiệt thòi hơn người khác, vì thế nên trong nhà còn gì tôi cũng dành hết cho cháu, nhà tôi ở Khâm Thiên cũng đang rao bán nốt để lấy tiền chữa trị, thuốc thang cho cháu”.

ong-ngoai-be-trai-1-tuoi-bi-bao-hanh-bo-roi-o-benh-vien-toi-cu-ngo-chau-chet-roi

Ông Vượng chỉ mong sao cháu không còn ốm đau nữa.

Khi PV hỏi ông có nắm được thông tin xử lý liên quan đến vụ việc của cháu ngoại, ông Vượng cho hay, đến thời điểm này ông cũng không nắm được cơ quan chức năng đã xử lý đến đâu và như thế nào.

Trò chuyện với PV, ông Vượng bày tỏ mong muốn lớn nhất của ông hiện tại là cơ quan chức năng tạo điều kiện để bé Tiến Anh được sáp nhập hộ khẩu cùng với gia đình ông, để ông làm các thủ tục giấy tờ liên quan đến quyền lợi của bé.

Được biết, tại thời điểm bé Tiến Anh nhập viện, mẹ bé bị bắt liên quan đến ma túy nên đã gửi con cho một người bạn nhờ nuôi hộ. Người bạn này bận công việc nên đã nhờ một người tên H. nuôi giúp một thời gian. Ngày 3/8, thấy cháu bé có dấu hiệu nguy kịch nên H. đã đưa vào bệnh viện rồi bỏ rơi tại đó. 

Ngày 5/8, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an TP. Hà Nội đã ký quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích để điều tra vụ bạo hành bé trai 1 tuổi bị bỏ lại bệnh viện.

 

Thanh Lam

Theo Người Đưa Tin