Vụ nữ công nhân bị điện giật tử vong: Nỗi đau chết lặng của những người ở lại

"Khổ thân con tôi, nó là đứa học giỏi nhất nhà nhưng lại lận đận, không gặp may. Bây giờ, vợ chồng tôi thì đã già yếu, con gái mất rồi biết lấy ai chăm sóc các cháu đây…”, ông Nghinh nghẹn ngào.

Như đã thông tin, sáng qua (11/9), tại Công ty TNHH may Makatlot xảy ra sự việc thương tâm khi chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1988), trú tại thôn Hào Đông, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà (Hải Dương), là công nhân may chuyền 19, xưởng C, MK3 bị điện giật tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Hà và cơ quan pháp y Công an tỉnh Hải Dương về nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Vụ nữ công nhân bị điện giật tử vong: Nỗi đau chết lặng của những người ở lại

Căn nhà của nạn nhân tràn ngập đau thương và tiếng khóc ai oán. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại lễ tang của nạn nhân xấu số vào trưa nay (12/9) là không khí tang thương và tiếng khóc ai oán bao trùm căn nhà xây chưa hoàn thiện. Từ đầu làng cho đến cuối thôn, ai cũng buồn tủi mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh hiện tại của chị Tâm và ái ngại hơn khi chị mất đi không biết 2 đứa con nhỏ cùng người cháu ruột mà chị đang cưu mang giúp anh trai biết sẽ về đâu.

Hướng ánh mắt đau buồn về phía di ảnh của vợ, anh Lê Đình Hùng (SN 1984, chồng chị Tâm) đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt sạm đen và gầy rộc. Từ lúc nhận được tin dữ về người vợ đến nay, anh không còn được tỉnh táo cũng như nước mắt để khóc thương, nhưng nếu lúc này anh gục ngã thì lấy ai lo hậu sự.

Vụ nữ công nhân bị điện giật tử vong: Nỗi đau chết lặng của những người ở lại

Anh Lê Đình Hùng (chồng nạn nhân) đau xót bên bàn thờ của vợ. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Hùng cho biết: “Sáng qua, khi đang làm trên Hà Nội thì tôi nhận được tin báo vợ bị gặp nạn do điện giật ở công ty. Bỏ vội công việc về quê nhưng vợ đã mất, bây giờ nghĩ lại sao vợ tôi lại khổ vậy…”.

Theo chia sẻ của chồng nạn nhân, vào tháng 4/2017, công ty của anh đang làm tại khu công nghiệp Lai Vu (huyện Kim Thành) bị ngừng trệ, trong khi kinh tế gia đình khốn khó. Bàn bạc với vợ, anh Hùng lên Hà Nội làm thuê cho người thân và thỉnh thoảng tranh thủ thời gian về qua nhà.

“Khi tôi đi làm xa, một mình vợ ở nhà vừa chăm sóc, nuôi dạy 3 cháu nhỏ (trong đó có con gái thứ 2 của anh trai lớn), vừa đi làm ở công ty. Thương vợ nhiều, nhưng biết làm thế nào được khi công việc ở gần nhà bấp bênh không có thu nhập. Càng nghĩ đến vợ, tôi càng không cầm được nước mắt”, anh Hùng chia sẻ.

Vụ nữ công nhân bị điện giật tử vong: Nỗi đau chết lặng của những người ở lại

Người thân khóc ngất trước tai nạn không may đến với chị Tâm. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng từ khi nhận được thông tin con gái gặp nạn, ông Nguyễn Gia Nghinh (SN 1961) và bà Vũ Thị Dung (SN 1960, bố mẹ nạn nhân) như chết lặng. Mới chỉ cách đó không lâu, chị Tâm còn chào ông bà để đưa các cháu đi học, rồi đi làm thì ít phút sau lại nhận được tin dữ.

Ông Nghinh nghẹn ngào: “Lúc nhận được điện thoại của người thân thông báo, tôi đang đi sửa ti vi liền đi xe đến cổng công ty, một lát sau có xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà đến.

Sau khi tiến hành cấp cứu, các bác sĩ thông báo con gái đã tử vong khiến tôi hoàn toàn suy sụp, còn vợ tôi khóc ngất lúc tỉnh lúc mê. Khổ thân con tôi, nó là đứa học giỏi nhất nhà nhưng lại lận đận, không gặp may. Bây giờ, vợ chồng tôi thì đã già yếu, con gái mất rồi biết lấy ai chăm sóc các cháu đây…”.

Vụ nữ công nhân bị điện giật tử vong: Nỗi đau chết lặng của những người ở lại

Cháu Ngọc Linh (con gái lớn nạn nhân) bên di quan của mẹ. Ảnh: Đ.Tùy

Theo người nhà nạn nhân cho hay, vào buổi sáng xảy ra sự việc, chị Tâm đi từ nhà đến công ty. Thời điểm chị rời khỏi nhà trời bỗng mưa to khiến quần áo bị ướt. Cho nên, khi ngồi vào chỗ làm một lát, chị bị điện giật ngã ra sàn nhà và được công ty đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Vào hơn 15h chiều qua, lễ khâm liệm được gia đình tiến hành và 14h chiều nay (12/9), di quan của chị được họ hàng, dòng tộc lo an táng hoàn tất trong niềm tiếc thương vô hạn.

Vụ nữ công nhân bị điện giật tử vong: Nỗi đau chết lặng của những người ở lại

Nhiều bạn bè, người thân, họ hàng không cầm được nước mắt trong lễ tang. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Hiện vợ chồng chị có 2 con nhỏ là cháu Lê Ngọc Linh (8 tuổi) và cháu Lê Đức Huy (4 tuổi). Khi tốt nghiệp Đại học FPT, chị Tâm được nhà trường giữ lại làm hợp đồng, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nạn nhân xin ra ngoài làm để có tiền sinh hoạt.

Sau khi sinh con thứ 2, vợ chồng chị Tâm về quê ngoại đi thuê nhà sinh sống. Cách đây khoảng hơn 3 năm, chị xin vào Công ty TNHH may Makatlot làm công nhân, còn anh Hùng làm công nhân ở khu công nghiệp Lai Vu.

Theo giadinh