Đầu bếp lương tháng hơn 10 triệu vẫn đi ăn cướp, ép gái trẻ "mây mưa"

Lợi dụng lúc chị T. lơ đễnh, Tuấn áp sát xe giật túi xách bên trong có 2,2 triệu đồng, iPhone 6plus, giấy tờ tùy thân…rồi bỏ chạy.

Ngày 8/1, sau khi hoàn tất hồ sơ, Công an phường Tân Định (quận 1, TP.HCM) đã bàn giao vụ việc và đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1988, trú quận Bình Thạnh) cho cơ quan CSĐT Công an quận 1 xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Đầu bếp lương tháng hơn 10 triệu vẫn đi ăn cướp, ép gái trẻ

Đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn tại cơ quan công an.

Ngày 9-1, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tuấn (29 tuổi) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h 30 đêm 6/1, chị N.T.T. (23 tuổi, ngụ quận 8) đứng trước hẻm 82 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1 chờ bạn. Lợi dụng lúc chị T. lơ đễnh, Tuấn áp sát xe giật túi xách bên trong có 2,2 triệu đồng, iPhone 6plus, giấy tờ tùy thân…rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, CA phường Tân Định khẩn trương vào cuộc, tiến hành truy xét tên cướp táo tợn. Trong khi chờ công an truy xét, về nhà chị T. nhắn tin vào số điện thoại của mình xin chuộc lại tài sản. Đến 7h30 sáng hôm sau 7/1, chị T. bất ngờ nhận được tin trả lời với nội dung: “Muốn chuộc lại tài sản thì đến khách sạn “vui vẻ” xong rồi nhận lại đồ”.

Dù lo lắng nhưng chị T. vẫn giả vờ đồng ý rồi đến trình báo với Công an quận 1. Tuy nhiên, tên cướp nhiều lần thay đổi địa điểm thuê khách sạn nên trinh sát gặp khó khăn trong quá trình bắt giữ.

Đầu bếp lương tháng hơn 10 triệu vẫn đi ăn cướp, ép gái trẻ

Tuấn áp sát xe giật túi xách bên trong có 2,2 triệu đồng, iPhone 6plus, giấy tờ tùy thân…rồi bỏ chạy. (Ảnh minh họa).

Đến trưa 7/1, Tuấn nhắn tin hẹn chị T. đến một khách sạn trên đường Hoa Sứ (quận Phú Nhuận) để mây mưa. Thấy chị L. xuất hiện tại khách sạn cùng chiếc điện thoại iPhone 6, Tuấn biết có chuyện chẳng lành liền giật điện thoại đập nát, tháo sim. Khi hắn định cưỡng hiếp chị T. thì lập tức bị trinh sát ập vào khống chế.

Tại trụ sở công an, Tuấn khai đã có gia đình và đang làm đầu bếp cho một nhà hàng ở TP HCM với thu nhập hơn chục triệu đồng mỗi tháng. “Gần Tếtdo em thiếu tiền nên đi tìm người để cướp tài sản không ngờ bị các anh bắt”- Tuấn biện minh.

Nghe tin chồng bị bắt, vợ Tuấn (đang mang thai) liền mang tài sản của chị T. đến trình diện với công an.

Được biết, trước đó ngày 24/12/2016, Tuấn còn giật chiếc ĐTDĐ iPhone 6 của chị Lê Thị Thùy Dung (SN 1997, ngụ quận 1) trước số 86 Võ Thị Sáu, quận 1.

Theo Phunutoday