Lộ sự thật vụ Á hậu Huyền My 'vô tư' để mẹ xách đồ tại sân bay

Hình ảnh ghi lại cảnh Huyền My "vô tư" để mẹ xách đồ tại sân bay đã khiến nhiều người sửng sốt. Tuy nhiên, đây mới là sự thật.

Sau khi cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt hình ảnh Huyền My và mẹ tại sân bay Myanmar và nàng Á hậu vô tư để mẹ xách đồ theo sau, dư luận bất ngờ "dậy sóng" và chỉ trích cô khá nhiều vì hành động này ở sân bay.

Lộ sự thật vụ Á hậu Huyền My 'vô tư' để mẹ xách đồ tại sân bay

 Lộ sự thật vụ Á hậu Huyền My 'vô tư' để mẹ xách đồ tại sân bay

Trước những áp lực dư luận, lời chỉ trích của cư dân mạng, trên trang cá nhân mới đây của mình, chị Lan Phương - mẹ Á hậu Huyền My bày tỏ, "Một nửa cái bánh mỳ vẫn là cái bánh mỳ nhưng một nửa sự thật thì..... ahihi" như một lời chứng minh rằng những gì nhìn thấy trong ảnh không như mọi người nghĩ. Ngoài ra, mẹ Huyền My còn khẳng định, con gái còn chủ động kéo phụ mẹ vali vì hai mẹ con mang rất nhiều hành lý.

Thêm vào đó, chị Lan Phương tiết lộ thêm, khi bước qua cổng đón, người phiên dịch nhận ra Á hậu nên đã cầm giúp vali của Huyền My đi trước. Sau đó, người này mới xách phụ vali cho mẹ Huyền My. Á hậu Việt Nam đã rất bối rối vì bị hiểu lầm.

Trước những ồn ào này, Lan Khuê cũng chia sẻ đoạn trạng thái khá dài nhằm bênh vực Huyền My. Theo đó, người đẹp viết, "Nhớ có lần mình ra sân bay với 4 kiện hành lý nặng cân. Hôm đó ba và mẹ đều cùng ra sân bay đưa mình đi.

Lúc phải dỡ hành lý xuống để check in, đương nhiên ba và mẹ vô điều kiện giúp mình làm điều đó. Nhưng lúc đó ý thức có người chụp ảnh mình mới nói: "thôi ba mẹ để con, có người chụp hình dính cảnh ba mẹ khiêng cái vali này là mai con ăn đá chắc luôn".

Lộ sự thật vụ Á hậu Huyền My 'vô tư' để mẹ xách đồ tại sân bay

Á hậu Huyền My thực chất là được người phiên dịch giúp đỡ xách đồ tại sân bay 

Lúc đó mẹ chậc lưỡi nói:" chi mà khổ vậy con. Con mẹ, mẹ chăm sóc, mẹ thương, mẹ xót mà cũng nói là sao?" Ba thì chống tay lắc đầu bực dọc vì con gái mặc váy, đi giày cao gót loay hoay với cái vali. Ba mẹ khi đấy mặc kệ cứ khiêng giúp mình mà nói:" con tôi, tôi xót".

Mẹ của My cũng cùng suy nghĩ với mẹ của mình, mẹ của Duyên và cùng suy nghĩ với tất cả các bà mẹ trên đời này thôi. Con gái mới lớn đi làm xa xôi, bận rộn, áp lực. Được ở bên cạnh con, nhìn thấy, quán xuyến được con mình làm việc, ăn, ngủ thì lòng người mẹ mới yên.

Ở tuổi này của My, My đã đi làm, chăm lo cho cả nhà và không cần khoe khoang trên facebook nhưng những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon My đều thưởng thức cùng gia đình và đó đều từ những thành quả công việc mà My đang làm.

Là người của công chúng thì áp lực và chỉ trích là điều không tránh khỏi. Chỉ cần ba mẹ, bạn bè, người thân, đồng nghiệp và những người thấu hiểu hiểu điều đó là được rồi My nhé. Iu".

Theo Phunutoday