Lời kể của người mẹ cùng con trai bị tạt nước sôi khi ngủ



Đang ngủ trong phòng cùng hai con nhỏ, bất ngờ mẹ con chị G bị em dâu tạt nước sôi vào người gây bỏng nặng.

Sau những tiếng gào thét xé toang màn đêm, người thân hốt hoảng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Lời kể của người mẹ cùng con trai bị tạt nước sôi khi ngủ

Mẹ con chị G bị bỏng nặng, đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: V.Sĩ

Cháu bé 3 tuổi may mắn thoát nạn

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 27/12/2016, thời điểm đó chị Nguyễn Thị Thu G (SN 1986, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng hai con nhỏ đang ngủ ở nhà. Trong ánh sáng mập mờ, một đối tượng đã lẻn vào nhà rồi bất ngờ hắt nước sôi vào người mẹ con chị. Ngay lập tức, chị G cảm thấy bỏng rát, đầu óc choáng váng. Ngoài chị G, cháu Tạ Duy Q (SN 2010, con trai chị) cũng bị bỏng nặng.

Nghe tiếng gào thét thảm thiết của mẹ con chị G, người em chồng là anh Tạ Văn V (nhà ngay liền kề) hốt hoảng chạy tới. Ngay lập tức, anh V thông báo sự việc cho người thân rồi cùng đưa mẹ con chị G tới Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai cấp cứu.

Tuy vậy, do vết bỏng quá nặng, diễn biến theo chiều hướng xấu nên ngay trong đêm, mẹ con chị G đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia để điều trị. Theo hồ sơ bệnh án, cháu Tạ Duy Q bị bỏng 21% cơ thể.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Quốc Oai đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Danh tính nghi phạm được xác định là Chu Thị T (em dâu chị G). Tại thời điểm vụ việc xảy ra, con thứ hai của chị G cùng nằm với mẹ và anh, nhưng may mắn không bị ảnh hưởng.

Đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, chị G cho rằng, nỗi đau về thể xác đã vơi bớt, nhưng nhớ lại sự việc thì chị vẫn còn sợ hãi. Chị nghẹn ngào: “Từ ngày về làm dâu, tôi và T không hề có mâu thuẫn gì. Thời gian gần đây, biết tôi làm ở công ty may nên T ngỏ ý nhờ tôi xin việc hộ. Tuy vậy, tôi cũng chỉ là một công nhân bình thường nên không thể xin giúp.

Điều này khiến T có vẻ hậm hực, không vui vì cho rằng tôi không nhiệt tình giúp đỡ. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu lý do vì sao mà T lại có hành động dã man như vậy?”.

Đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ

Nhiều đêm phải thức trắng để chăm sóc vợ và cậu con trai bị bỏng nặng, anh Tạ Văn L (chồng chị G) tỏ rõ sự mệt mỏi. Theo lời anh L, T là người có tính ăn cắp vặt. Cách đây 3 năm, T đã cậy tủ và lấy đi một số giấy tờ của gia đình anh.

Vì đó là lần đầu, T lại là em dâu và sau đó cô này cũng công khai xin lỗi nên vợ chồng anh đã bỏ qua. Cách đây không lâu, gia đình anh lại bị mất 2 chiếc xe máy cùng một số tiền nhưng không tìm ra thủ phạm. Chỉ khi vụ việc tạt nước sôi gây bỏng cho mẹ con chị G bị vỡ lở, gia đình anh mới biết T cũng chính là thủ phạm từng ăn cắp số tài sản trên.

“Sau khi bị tạm giữ tại cơ quan công an, T được cho về nhà và đã khai nhận là người tạt nước sôi vào vợ và con trai tôi. Thậm chí, khi gia đình nhóm họp nội bộ, T cũng thừa nhận đã lấy trộm 2 chiếc xe máy của gia đình và mong vợ chồng tôi thông cảm. Sự việc đã đi quá giới hạn, giờ tôi mong cơ quan công an xử lý nghiêm minh vụ việc”, anh L chia sẻ.

Cũng theo thông tin mà gia đình nạn nhân cung cấp, đầu tháng 12/2016, trên đường đi làm về, chị G đã hai lần bị một người phụ nữ bịt mặt cố tình tạt đầu xe với mục đích gây tai nạn. Đáng chú ý, phương tiện mà người phụ nữ bịt mặt kia sử dụng là một chiếc xe Wave màu xanh trùng với loại xe máy mà T sử dụng hàng ngày.

Vẫn theo gia đình nạn nhân, trước khi vụ việc xảy ra vài ngày, T có dò hỏi xem khi nào anh L đi làm về nhà. Do giáp Tết công việc dồn nhiều nên anh L thông báo không thể về sớm. Nắm bắt được lịch trình và giờ giấc sinh hoạt của gia đình anh, nhân lúc vắng vẻ và thiếu đề phòng, T đã thực hiện hành vi gây án.

Sau khi sang nhà, thấy chị G cùng hai con nhỏ đang ngủ trên giường, T đã hắt nước sôi vào vị trí mà ba mẹ con chị G đang nằm. Sau khi gây án, T đã tẩu tán tang vật và về nhà, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, ngay sau hôm xảy ra vụ việc, khi chưa bị phát hiện, T còn tới viện thăm hỏi mẹ con chị G.

Nhìn cháu ruột bị bỏng nặng đang phải gồng mình với cơn đau trên giường bệnh, anh Tạ Văn M (anh trai anh L) không khỏi xót xa. Thương cháu bé, anh M càng căm giận người đã gây ra hành vi tội lỗi ấy: “Toàn là người trong gia đình nên bây giờ chúng tôi cũng chỉ biết nhờ pháp luật trừng trị kẻ có tội. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, cháu bé chẳng ăn được mấy, thỉnh thoảng lại khóc lên vì cơn đau hành hạ. Nhìn cảnh ấy tôi đau lòng lắm. Cháu bé có tội tình gì cơ chứ? Tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh hành vi độc ác của T”.

Liên quan tới vụ việc, ông Trịnh Văn Thịnh, quyền Trưởng Công an xã Sài Sơn cho biết, sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, Công an xã đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Quốc Oai để phối hợp giải quyết. Qua xác minh, cơ quan công an đã làm rõ T là nghi phạm gây ra vụ tạt nước sôi khiến mẹ con chị G bị bỏng.

Ông Thịnh cho biết: “T đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Về lý do gây án, T khai, cách đây một thời gian có nhờ chị G xin việc hộ nhưng không được chị dâu đồng ý. Từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn nên T rắp tâm tìm cơ hội trả thù”.

Theo GĐ&XH