Sốc với cung điện lóa vàng và sự giàu có khủng khiếp của vị Quốc vương tự lái máy bay sang dự APEC

Tối 9/11, chuyên cơ chở Quốc vương Brunei đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Nhưng bất ngờ ở chỗ, người điều khiển chính là ông Hassanal Bolkiah, người đứng đầu Hoàng gia Brunei.

Sốc với cung điện lóa vàng và sự giàu có khủng khiếp của vị Quốc vương tự lái máy bay sang dự APEC
Quốc vương Brunei nằm trong top những người giàu nhất thế giới. Theo số liệu của Forbes đến hết năm 2013, ông sở hữu khối tài sản lên đến 20 tỷ USD.
 Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah là một trong những người giàu nhất thế giới.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah là một trong những người giàu nhất thế giới.

Trong đó, gây choáng nhất là dinh thự dát vàng của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah có tên Istana Nurul Iman, theo tiếng Ả rập có nghĩa là “Cung điện ánh sáng của các vị Thánh”.. Đây là cung điện lớn nhất thế giới, vượt xa cả Buckingham – Anh và Madrid – Tây Ban Nha.

Hoàng cung Istana Nurul Iman là nơi ở của quốc vương Hassanal Bolkiah và dòng dõi hoàng tộc của ông. Đồng thời cung điện cũng chính là chỗ ở và làm việc của Chính phủ Brunei và Văn phòng Thủ tướng.

Sốc với cung điện lóa vàng và sự giàu có khủng khiếp của vị Quốc vương tự lái máy bay sang dự APEC
“Cung điện Ánh sáng của các vị Thánh” được thiết kế bởi kiến trúc sư tài danh người Philippines: Leandro V.Locsin, xây dựng bởi công ty xây dựng quốc tế Ayala International. Được xây vào năm 1984, với tổng chi phí là 1,4 tỷ USD (tương đương với khoảng 29 nghìn tỷ VNĐ).
Sốc với cung điện lóa vàng và sự giàu có khủng khiếp của vị Quốc vương tự lái máy bay sang dự APEC
Hoàng cung theo kiến trúc Hồi giáo này có diện tích 200.000 m², với 1.788 phòng, 257 phòng tắm, 564 đèn treo nhiều ngọn, 51.000 ngọn đèn, 44 cầu thang bộ, 18 cầu thang máy, 5 hồ bơi đầy đủ tiện nghi. Máy lạnh được gắn khắp nơi trong cung điện, kể cả chuồng nuôi ngựa của nhà vua.
Sốc với cung điện lóa vàng và sự giàu có khủng khiếp của vị Quốc vương tự lái máy bay sang dự APEC
Trong hoàng cung có nuôi 200 con ngựa, có 110 gara để đậu xe ở tầng hầm, nhà vua có bộ sưu tập hơn 500 chiếc xe hơi đắt tiền, đáng kể là 165 chiếc Roll – Royce hạng sang làm theo đơn đặt hàng.
Sốc với cung điện lóa vàng và sự giàu có khủng khiếp của vị Quốc vương tự lái máy bay sang dự APEC
Nhà thờ Jame Asr Hassanal Bolkiah (gần hoàng cung) là nhờ thờ Hồi giáo đẹp và lớn nhất Đông Nam Á. Được xây dựng trong vòng 6 năm với 200 triệu USD (khoảng 4.100 tỷ VNĐ).
Sốc với cung điện lóa vàng và sự giàu có khủng khiếp của vị Quốc vương tự lái máy bay sang dự APEC
Ngoài ra, trong cung điện còn có một nhà thờ với sức chứa 1.500 người, phòng khách chứa khoảng 4.000 người và phòng ăn rộng đến mức chứa hết 5.000 người.
Sốc với cung điện lóa vàng và sự giàu có khủng khiếp của vị Quốc vương tự lái máy bay sang dự APEC
Tất cả các căn phòng, đặc biệt là phòng làm việc của Quốc vương đều được trang trí nội thất cao cấp, sang trọng với thiết kế tinh xảo, làm từ các loại kim loại quý như: vàng, bạc… Hơn thế nữa, phía trên cung điện là một mái vòm làm bằng vàng chói sáng khiến Istana Nurul Iman càng thêm phần lộng lẫy và nguy nga hơn.

Mái vòm màu vàng lộng lẫy của hoàng cung thể hiện uy quyền của quốc vương rất lớn.

Sốc với cung điện lóa vàng và sự giàu có khủng khiếp của vị Quốc vương tự lái máy bay sang dự APEC
Cung điện chính là biểu tượng cho quyền lực của nhà vua và sự giàu có của đất nước dầu mỏ Brunei.

Trên nóc lâu đài là bãi đậu trực thăng để bay thẳng đến sân bay quốc tế Bandar Seri Begawan, nơi đặt bộ sưu tập máy bay riêng của gia tộc.

Với sở thích "chơi" với vũ khí, vua Hassanal đã từng chi 1 triệu USD để được nhấn nút phóng một quả tên lửa vào bãi sắt vụn tàu thủy ngoài khơi Brunei.

Ngoài những bộ sưu tập đắt đỏ, vua Hassanal cũng có sở thích đi du lịch, mỗi chuyến đi thường có đoàn tùy tùng 150 người phục vụ, ông đã từng mời nguyên đội ngũ thiết kế của Disney đến để trang hoàng cho sinh nhật con mình.

Tuy tiêu tiền khét tiếng, nhưng gia đình hoàng gia Brunei cũng đem đến những thứ tốt nhất cho người dân Brunei.

Tại đất nước này, hầu như mọi thứ đều miễn phí, từ y tế, giáo dục, đường xá cho đến các loại thuế, chính phủ cho người dân vay tiền không tính lãi để mua sắm siêu xe hoặc bất cứ gì họ thích.

Lily (th)

Theo GiaDinh