Thảm sát chấn động tại Mỹ, 8 người trong 1 gia đình bị bắn chết

Một vụ thảm sát chấn động mang hơi hướng một cuộc hành hình đẫm máu vừa xảy ra ở bang Ohio - Mỹ hôm 22-4. Tám thành viên trong 1 gia đình bị bắn vào đầu và kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt.

Trong số các nạn nhân có một người mẹ trẻ bị bắn chết khi đang nằm trên giường với đứa con mới 4 ngày tuổi.

Em bé nói trên cùng 2 đứa trẻ khác, một bé 6 tháng và một bé 3 tuổi, sống sót giữa thi thể của 7 người lớn và một chàng trai 16 tuổi được tìm thấy trong 4 ngôi nhà ở quận Pike, theo thông tin từ Tổng chưởng lý Mike DeWine và Cảnh sát trưởng quận Pike Charles Reader.

Những đứa trẻ sống sót được đưa tới bệnh viện gần đó để giám sát.

Thảm sát chấn động tại Mỹ, 8 người trong 1 gia đình bị bắn chết

Một ngôi nhà là hiện trường trong vụ thảm sát. Ảnh: Daily Mail

Thảm sát chấn động tại Mỹ, 8 người trong 1 gia đình bị bắn chết

Các hiện trường chỉ cách nhau vài ki-lô-mét. Ảnh: Daily Mail

Ba ngôi nhà đầu tiên tìm thấy thi thể chỉ cách nhau vài ki-lô-mét, trong khi ngôi nhà thứ tư cách đó gần 50 km.

Các nạn nhân được xác định là thành viên của gia đình Rhoden. Tên tuổi cụ thể của từng người chưa được tiết lộ.

“Khả năng lớn là bất cứ kẻ nào gây ra vụ án mạng này hẳn phải có vũ khí và cực kỳ nguy hiểm” – Cảnh sát trưởng quận Pike Charles Reader cho biết.

“Thủ phạm có thể là 1 người, hay 2 người hoặc cũng có thể 3 người. Chúng tôi vẫn chưa xác định được. Mỗi nạn nhân đều bị bắn giống như bị hành hình, họ bị bắn vào đầu” – Tổng Chưởng lý Mike DeWine cho biết thêm.

Thảm sát chấn động tại Mỹ, 8 người trong 1 gia đình bị bắn chết

Hiện trường bị phong tỏa. Ảnh: AP

Hàng chục cảnh sát điều tra được huy động tới hiện trường, nỗ lực điều tra chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát cũng kiểm tra các thành viên khác của gia đình để kiểm tra xem họ có gặp nguy hiểm gì không.

Trong khi đó, khoảng 20 thành viên của gia đình Rhoden tập trung tại Nhà thờ Union Hill để chờ thêm thông tin từ cảnh sát.

Theo Đỗ Quyên (NBC News, Daily Mail, NLĐO)