Vụ giấu xác dưới nền nhà: Người thân làm gì suốt 7 năm con mất tích?

Ngay khi nghe tin phát hiện thi thể nơi anh trai mình từng thuê trọ, anh T. đã lập tức đến tìm hiểu, đồng thời trình báo với công an về việc 7 năm liền anh trai mình cũng đang bặt vô âm tín.

Ngày 7/12, một ngày sau khi danh tính thi thể bị chôn giấu dưới nền quán cà phê trên địa bàn TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình được công bố, dư luận tỉnh này vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo đó, nạn nhân là anh Bùi Tiến D. (SN 1981), quê phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới. Kẻ gây án, không ai khác chính là người bạn cùng phòng của nạn nhân, nghi phạm Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986), trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Từ lúc hay tin anh D. bị giết hại rồi giấu xác phi tang, căn nhà của nạn nhân D. tại tổ dân phố Diêm Trung, phường Đức Ninh Đồng luôn bao trùm một không khí đau thương, buồn bã.

Vụ giấu xác dưới nền nhà: Người thân làm gì suốt 7 năm con mất tích?

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chôn dưới nền nhà.

Với khuôn mặt phờ phạc, bà Th. (mẹ anh D.) nói trong nước mắt, D. nguyên là kỹ sư thủy lợi và từng làm việc cho một doanh nghiệp tại địa phương, nhưng được một thời gian thì nghỉ, chuyển sang làm phụ quán cà phê tại phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới. Thời điểm này, người thân cũng chỉ biết anh D. thuê phòng trọ ở đường Trường Chinh để làm ăn cùng bạn.

Anh Bùi N.T., em trai nạn nhân cho biết, khi nghe tin phát hiện hài cốt nơi anh trai mình từng trọ, anh đã lập tức đến tìm hiểu, đồng thời trình báo với cơ quan công an về việc 7 năm liền anh trai mình cũng đang bặt vô âm tín.

Anh T. cho hay, anh chỉ biết anh trai mình có thuê phòng tại số nhà 48 đường Trường Chinh và ở cùng một người đàn ông tên Hùng. Còn việc làm cụ thể của anh trai mình ở đây như thế nào thì anh không rõ. Tất cả các chi tiết này, đều được anh cung cấp cho công an để tiến hành điều tra.

Được biết, thời điểm mất tích, anh D. đã có vợ và một người con trai. Thời gian đầu không liên lạc được với chồng, vợ anh D. đã tìm đến nhà trọ để hỏi thông tin, nhưng Hùng nói “không biết, anh D. đi đâu cũng không rõ”.

Sau một thời gian dài không có thông tin về chồng, vợ nạn nhân D. đã làm thủ tục ly hôn. Sau thông báo tìm người theo thủ tục, TAND TP.Đồng Hới tuyên bố anh D. mất tích và cho phép ly hôn vắng mặt.

Vụ giấu xác dưới nền nhà: Người thân làm gì suốt 7 năm con mất tích?

Ngôi nhà của gia đình nạn nhân.

Liên quan đến sự việc, ông Bùi Ngọc Quýt, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới cho biết, kết quả giám định pháp y khẳng định nạn nhân trong vụ việc là anh Bùi Tiến D., thông tin này trùng khớp với một người đàn ông bị tuyên bố mất tích cách đây vài năm.

Theo đó, cách đây 3 – 4 năm, khi vợ anh D. làm đơn ly hôn thì TAND TP.Đồng Hới gửi thông báo và niêm yết tại trụ sở phường về việc anh này mất tích.

“Khi con bỗng nhiên mất tích không liên lạc được, gia đình cũng có tìm kiếm. Trong suốt 7 năm qua, tôi lo lắng cho con nhưng vẫn cứ nghĩ vì lý do gì đó thằng D. nó phải đi làm ăn xa. Thỉnh thoảng, nghe tin có người nói gặp con đang làm ăn ở nước ngoài nên tôi cứ nghĩ con còn khỏe mạnh, chứ không nghĩ sự việc đến nước này”, bà Th. buồn bã cho hay.

Được biết, hiện phía công an cũng đã tiến hành lấy mẫu ADN từ mẹ ruột nạn nhân D. để xét nghiệm, còn gia đình cũng đang chờ làm thủ tục để sớm đưa thi hài anh D. về mai táng tại nghĩa trang của địa phương.

Vụ giấu xác dưới nền nhà: Người thân làm gì suốt 7 năm con mất tích?

Chân dung kẻ thủ ác.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, anh Lê Xuân Quang, trú tại tổ dân phố 13, phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới đến thuê nhà trọ của ông Nguyễn Văn L., ở 48 đường Trường Chinh để kinh doanh giải khát. Sau đó, vợ chồng anh quyết định cải tạo, cơi nới lại quán để phục vụ cho việc kinh doanh. Việc này đã được ông L. đồng ý.

Vào khoảng 17h30 ngày 3/12, trong quá trình tiến hành thi công đào, phá lớp nền nhà cũ để cải tạo, nhóm công nhân phát hiện một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra, cách mặt đất khoảng 30cm.

Ngay lúc đó, công nhân đã dừng thi công và báo cho chủ nhà cùng lực lượng chức năng.

Đến sáng 4/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa, tiến hành cách ly và khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện, nạn nhân bị vỡ thành ngoài xương hốc mắt phải, vỡ xương sọ vùng thái dương.

Từ thi thể nạn nhân cộng với công tác điều tra cơ bản, Công an tỉnh Quảng Bình xác định đây là một vụ án mạng. Hàng loạt đối tượng nghi vấn được khoanh vùng, và sau 2 ngày tiến hành điều tra, phòng PC45 đã triệu tập đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Mạnh Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng đầu tháng 6/2010, Nguyễn Mạnh Hùng đã đến ở trọ cùng anh Bùi Tiến D. ở số nhà nói trên, để cùng ghi cá độ bóng đá.

Trong thời gian này, anh D. giao cho Hùng ghi tờ phơi những người đến cá độ bóng đá, với thoả thuận cho Hùng hưởng 10% trên tổng số tiền ghi được. Khoảng thời gian vào cuối mùa bóng World cup 2010, lượng khách đến giao dịch với Hùng khá đông. Tuy nhiên, theo lời khai của đối tượng, sau đó anh D. đã không trả cho Hùng số siền 7 triệu đồng mà hắn được hưởng, dẫn tới 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình cãi vã, xô xát, anh D. đã đấm vào mặt Hùng rồi bỏ đi tắm.

Ấm ức do bị D. quỵt tiền lại còn đấm vào mặt, Hùng đã lấy một thanh song giường đi vào nhà tắm giết người bạn cùng phòng này.

Gây án xong, đối tượng sang nhà hàng xóm mượn cuốc sắt về phòng, kéo giường ngủ ra và đào nền nhà phá bỏ lớp xi măng rồi chôn xác nạn nhân. Sau đó, Nguyễn Mạnh Hùng trám lại bằng xi măng để che đậy dấu vết.

Sau khi gây án, Hùng ở lại ngôi nhà này khoảng 10 ngày thì trả phòng trọ và chuyển đi nơi khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thời đại/GiaDinh

-------------------------

Xem thêm:

Từ giấc mơ lạ, người chủ mới sửa quán phát hiện thi thể bị vỡ hộp sọ?

Có nguồn tin cho rằng, vụ phát hiện thi thể nghi là nam giới bị vỡ hộp sọ dưới nền quán cà phê được bắt nguồn từ chính giấc mơ lạ của người chủ mới.

Như đã đưa tin, chủ căn nhà số 48, đường Trường Chinh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nơi xảy ra vụ việc phát hiện thi thể dưới nền nhà là ông L., một cán bộ về hưu. Địa điểm cho thuê trước là ngôi nhà cũ của gia đình ông L., tuy nhiên, cách đây khoảng gần chục năm, sau khi xây nhà mới, gia đình ông L. đã cho nhiều người thuê lại.

Từ giấc mơ lạ, người chủ mới sửa quán phát hiện thi thể bị vỡ hộp sọ?

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo một số người dân xung quanh, nơi này trước ông L. cho thuê làm quán cà phê sinh viên, quán này sau đó cũng đổi 2 đến 3 chủ nữa. Vừa qua khi có người đến thuê và tiến hành cải tạo để kinh doanh thì phát hiện sự việc.

“Nhà ông L. có tới mấy người đến thuê rồi. Gần đây nhất, có cặp vợ chồng ở trong Nam đến thuê để bán trà sữa hay cà phê gì đó muốn cải tạo lại để kinh doanh nên xin chủ nhà sửa lại. Tuy nhiên, khi công nhân đang tiến hành cải tạo thì phát hiện sự việc”, một người hàng xóm khác chia sẻ.

Một số người dân xung quanh đó cũng cho hay, mảnh đất đó được ông L. cho thuê nhiều năm nay, nhiều người tới mở mặt bằng để kinh doanh, có người làm ăn được, nhưng có người làm ăn không phát mà ngày càng lụi, ở được một thời gian ngắn lại chuyển đi. Từ trước tới nay khu vực này vẫn rất yên ổn, không nghe sự việc gì bất thường xảy ra.

Theo tìm hiểu, trước khi sự việc được phát hiện, người chủ mới thuê lại căn nhà chỉ được vài ngày và 2 vợ chồng này cũng đã đầu tư gần 100 triệu đồng cho việc sửa chữa lại mặt bằng.

Từ giấc mơ lạ, người chủ mới sửa quán phát hiện thi thể bị vỡ hộp sọ?

Vị trí phát hiện thi thể khi cải tạo quán cà phê.

Có nguồn tin cho rằng, việc phát hiện được thi thể nghi là nam giới dưới nền nhà bắt nguồn từ chính giấc mơ lạ của người chủ mới. Theo đó, khi mới thuê lại địa điểm trên, người vợ bất ngờ nằm mơ thấy một người đàn ông nói rằng phải sửa chữa lại căn nhà thì mới làm ăn được.

Sau đó, 2 vợ chồng này đã xin ông L. đập một bức tường ngăn giữa phòng ngủ và bàn thờ để cải tạo lại quán. Quá trình sửa lại, một vài công nhân nhận thấy trên nền nhà láng xi măng có vài chỗ đã mềm nên báo với chủ lát lại cho chắc.

Đến khoảng 17h30 ngày 3/12, khi đào xuống nền nhà khoảng 30cm thì nhóm công nhân hoảng hốt phát hiện một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra. Ngay lúc đó, công nhân đã dừng thi công và báo cho chủ nhà cùng lực lượng chức năng.

Đến ngày 4/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa, tiến hành cách ly và khám nghiệm hiện trường vụ việc. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường.

Theo đó, thi thể được phát hiện nghi là nam giới đã bị phân hủy, đặc biệt, phần xương sọ bị vỡ một mảng lớn. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong từ cách đây khoảng 2 đến 5 năm.

Tại hiện trường, chiếc quần dài nạn nhân đang còn nguyên vẹn; áo sơ-mi nạn nhân mang có màu trắng đã bị rách, quấn ngang cổ; phía dưới lưng có một áo phông còn nguyên vẹn, không mặc vào tử thi.

Lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nói về giấc mơ của người chủ mới, một chuyên gia tâm lý lí giải, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể do vội chuyển đến chỗ mới, lo toan, sắp xếp nhiều, dẫn đến trạng thái mệt mỏi... nên người vợ nằm ngủ mơ thấy lung tung, chứ không hẳn là điềm báo như một số người suy diễn. 

Theo nguoiduatin