Xót xa: Bé gái uống thuốc tự vẫn vì bị "yêu râu bạc" hại đời trong đêm

Trong đêm không có bóng người, gã "yêu râu bạc" đã dùng vũ lực để cưỡng bức bé gái cùng làng sau đó lên xe về nhà, bỏ mặc bé gái một trình trong đêm lạnh giữa đồi hoang.

Sau khi biết việc kẻ đốn mạt làm hại đời mình không bị trừng trị trước pháp luật, bé gái đã nghĩ quẩn uống thuốc tự vẫn.

Hại đời bé gái giữa đồi hoang rồi một mình thong thả đi xe về

Vừa qua tòa soạn Pháp luật Plus nhận được đơn tố cáo của gia đình chị Lô Thị Mai trú tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An có con gái là cháu Diễm Phương (SN 2000) phản ánh việc cháu Diễm Phương đã bị một gã trai cùng xóm hiếp dâm khi mới 15 tuổi 10 tháng.

Xót xa: Bé gái uống thuốc tự vẫn vì bị

Bức thư tuyệt mệnh do bé để lại sau khi tự vẫn. (ảnh Pháp luật Plus).

Tuy nhiên dù gia đình đã làm đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng nhưng trớ trêu thay, kẻ đã nhẫn tâm làm hại cháu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Theo đó, cháu Diễm Phương có quen biết với Nguyễn Trọng Th (SN 1990, trú cùng xã), vào khoảng 22h ngày 10/8/2016, khi cháu Diễm Phương đang ở nhà thì Th đến trước cửa và gọi điện nói chuyện.

Tin lời ngon ngọt của gã trai cùng xóm Diễm Phương đã ra ngoài để gặp Th. Lúc này Th đã yêu cầu cháu Diễm Phương lên xe để chở đến một nơi khác nhằm thanh minh về chuyện “tình yêu” của mình.

Nghĩ rằng Th là người trong làng sẽ không làm gì hại mình nên cô gái mới lớn đã đồng ý ngồi lên xe. Sau đó Th đã chở bé gái đến một nơi vắng vẻ rồi dùng vũ lực cưỡng bức cháu bé.

Mặc cho nạn nhân van xin, kêu cứu Th vẫn dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé, sau đó đối tượng đã lên xe máy để trở về nhà bỏ mặc nạn nhân một mình.

Thấy con gái ra khỏi nhà mà lâu không trở vào nên chị Mai và chồng vội đi tìm kiếm. Phải đến gần 2h sáng ngày hôm sau gia đình mới thấy Diễm Phương lững thững đi về nhà trong bộ dạng thất thần, quần áo xộc xệch.

Cô bé đã òa khóc lể lại mọi chuyện kinh hoàng vừa xảy ra với mình. Người mẹ như chết lặng khi nghe được mọi chuyện.

Tuy nhiên sau đó một thời gian Th lại chối bỏ mọi việc đồng thời có thái độ coi thường, xúc phạm mọi người trong gia đình cháu Diễm Phương.

Phần vì thương con, nghĩ đến tương lai của con gái sau này nên mới đầu chị Mai đã im lặng nhưng trước những hành động của Th gia đình chị Mai đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng.

Chị mong muốn kẻ đã đang tâm làm hại con gái mình phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật. Nhưng trớ trêu thay sau nhiều ngày điều tra người đã làm hại con gái chị vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cuối cùng cơ quan điều tra Công an huyện Qùy Hợp đã quyết định không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với Th khiến gia đình chị Mai vô cùng bức xúc.

Để lại thư tuyệt mệnh bé gái uống thuốc tự vẫn

Ngày nhận được kết quả điều tra của công an huyện Qùy Hợp là ngày mà gia đình chị Mai suy sụp hoàn toàn. Đặc biệt là cháu Diễm Phương người bị hại trong vụ việc.

Mọi niềm tin của người con gái mới lớn đã đặt vào cán cân công lý, cơ quan điều tra như vỡ vụn.

Xót xa: Bé gái uống thuốc tự vẫn vì bị

Sức khỏe bé gái hiện đã đỡ phần nào nhưng vẫn nguy kịch.

“Bữa đó nó xin mẹ 100.000 đồng nói đi trả tiền cho bạn. Nhưng nào ngờ nó lại mua thuốc về để tự tử, may mà vợ tôi phát hiện kịp thời không thì”, anh Phạm Văn Mạnh (SN 1978, bố dượng của cháu Diễm Phương) đau đớn.

Vào khoảng 4h sáng ngày 11/11 như có điềm chẳng lành, chị Mai trở dậy sang giường con gái để kiểm tra thì thấy cháu Diễm Phương đã nằm bất động, toàn thân lạnh ngắt, nhìn xung quanh chị thấy rất nhiều vỏ thuốc tây đã được bóc hết.

Qúa hoảng hốt chị hô hoán mọi người đến ứng cứu. Cháu Diễm Phương được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, may mắn được cấp cứu kịp thời nên cháu Diễm Phương đã qua cơn nguy kịch.

Tìm trên chiếc giường người thân còn bàng hoàng hơn khi phát hiện một bức thư tuyệt mệnh mà Diễm Phương đã để lại trước khi uống thuốc tự vẫn.

Đọc những dòng chữ trong bức thư không ai có thể cầm nổi nước mắt. Những gì đã diễn ra là quá sức chịu đựng của em. Ở đó niềm tin vào công lý của em đã thực sự mất hoàn toàn và đến bước đường cùng em đã dại dột chọn cái chết để chứng minh sự thật.

Người mẹ nghèo cũng thẫn thờ ngồi chăm sóc cho con, chị cũng cố kìm nén nỗi đau, cơn phẫn uất để động viên con vượt lên để tiếp tục cuộc sống nhưng trong lòng người mẹ hơn ai hết chị vô cùng đau đớn mà chỉ dám nuốt nước mắt vào trong.

Đọc bức thư tuyệt mệnh dài 12 trang giấy của bé gái mà em đã viết trước lúc nghĩ quẩn uống thuốc tự vẫn, từng câu, từng chữ trong bức thư khiến chúng tôi không thể cầm nổi nước mắt.

Ở đó mỗi ngày trôi qua, từng phút chịu đựng, nỗi đau dày vò xé nát tâm can em từng thời khắc … rồi lúc niềm tin vào công lý bị sụp đổ em đã dại dột chọn cái chết để chứng minh sự thật.

Sẽ chẳng ai biết được mỗi đêm dài em đã thức trắng lặng nghe tiếng khóc của mẹ tiếng thở dài của cha. Chẳng ai biết mỗi lúc như thế em đã khóc rất nhiều, sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của em khi nhận được quyết định không khởi tố vụ án và kẻ hãm hại mình vẫn sống nhởn nhơ dương dương tự đắc ngoài vòng pháp luật, liệu có ai thấu hết những căm hờn, đớn đau mà em đã phải gánh chịu … nếu như không đọc bức thư của em.

Trong bức thư em cũng gửi đến các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Trước đó đã từng xảy ra vụ việc yêu râu bạc" 68 tuổi hại đời bé gái rồi đưa 100.000 đồng để ép bé giữ kín chuyện.

Xót xa: Bé gái uống thuốc tự vẫn vì bị

'Yêu râu xanh' 68 tuổi bị phạt 12 năm tù.

Nhiều tháng làm "chuyện người lớn" khiến nữ sinh lớp 8 thành bà mẹ nhí, ông lão 68 tuổi bị kết tội Hiếp dâm và Giao cấu với trẻ em.

Sau hai ngày nghị án, sáng nay TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Uông Nhật Được (68 tuổi) án 10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và 2 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em. Mặt tươi tỉnh, thi thoảng cười, bị cáo chống hai tay vào vành móng ngựa, chăm chú lắng nghe bản án.

Chủ tọa công bố, quá trình xét xử xác định, ông Được tới mua rượu tại nhà chị Thủy nhưng chỉ có bé Tuyết (12 tuổi) ở nhà một mình.

Cầm chai rượu cô bé đưa, ông Được không về mà ngồi uống tại chỗ. Sau 5 chén liền tù tì, ông ta đã giở trò đồi bại với đứa trẻ đang học bài này và đưa 100.000 đồng cho Tuyết nói trả tiền chai rượu và cho luôn tiền thừa, dặn "đừng mách chuyện với ai. Lộ chuyện cả hai ông cháu ta bị mang tiếng xấu".

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo phunutoday

* Xem thêm: