Con số 7 bí ẩn trong vụ thảm sát ở Bình Phước

Nhiều nền văn hóa xem số 7 là số may mắn, song ở một số nước, số 7 có nghĩa là ruồng bỏ, giận dữ hay sự chết chóc. Nhiều người không khỏi suy nghĩ khi biết được những con số 7 liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước dù hai hung thủ Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã bị bắt.

Cụ thể hơn:

Khoảng 7 giờ sáng ngày 7.7, người giúp việc là bà Đoàn Thị Cẩm Loan (sinh năm 1975) phát hiện vụ án mạng trong gia đình có 7 người của ông Lê Văn Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến gỗ Quốc Anh.

Bà Loan nhỏ hơn ông Mỹ (sinh năm 1968) 7 tuổi .

Ông Mỹ có hai người con sinh cách nhau 7 năm là Lê Ánh Linh (sinh năm 1993) và Lê Quốc Anh (sinh năm 2000).

Ngay trước thời điểm thảm án xảy ra, 7 bảo vệ đột nhiên lại không đi làm.

Bên cạnh đó, cổng ngôi biệt thự của ông Lê Văn Mỹ cũng có hình số 7.

Cổng ngôi biệt thự của nạn nhân Lê Văn Mỹ có hình số 7.

Con số 7 bí ẩn liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước cũng làm nhiều người gợi nhớ đến vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi trên địa phận Ukraine vào tháng ngày 17.7.2014 gây chấn động cả thế giới.

Cụ thể hơn, máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bay chuyến đầu tiên ngày 17.7.1997 và bị rơi đúng 17 năm sau đó, vào ngày 17.7.2014 (2+0+1+4 =7). Sự trùng hợp bí ẩn liên quan đến số 7 khiến nhiều người giật mình vào thời điểm đó:

Malaysia Airlines dường như gắn liền với con số 7.

Chính thức hoạt động ngày 17.7.1997.

Số hiệu MH17 loại Boeing 777

Bị bắn rơi 17.7 .2014

Thời điểm bị bắn rơi: 17 giờ 17 phút giờ Ukraine.

Tuổi thọ: 17 năm.

Bị bắn hạ bằng tên lửa 9K37 Buk do Nga sản xuất.

Theo Y Quyên (MTG)