Cuộc sống của 2 phụ nữ “bắt cóc trẻ em” ở Sài Gòn

Bất ngờ vì hình ảnh bị hàng triệu người chia sẻ trên mạng tố 2 kẻ “chuyên bắt cóc trẻ em”, cuộc sống của 2 phụ nữ hiền lành trở nên xáo trộn.

Cuộc sống của 2 phụ nữ “bắt cóc trẻ em” ở Sài Gòn

Sự việc người em dâu trong lúc đùa giỡn chụp tấm ảnh tại buổi tiệc cuối năm rồi đưa lên trang Facebook cá nhân "cảnh báo" đây là 2 người Trung Quốc chuyên bắt cóc trẻ em khiến cuộc sống của người trong cuộc bị đảo lộn...

Cuộc sống của 2 phụ nữ “bắt cóc trẻ em” ở Sài Gòn

Chị Hồ Thị Tuyết Trinh, một trong 2 người trong bức ảnh chia sẻ: "Đó là bữa tiệc đêm giao thừa cuối năm 2015. Người em dâu tên Mỹ chụp tấm ảnh tôi và chị Nguyễn Thị Ngà, ngụ cùng xóm. Thấy chụp hình đưa lên Facebook, tôi còn bày trò lấy điếu thuốc đưa lên môi cho ấn tượng". Thế nhưng vụ việc khiến cư dân mạng dậy sóng khi Mỹ đưa lên Facebook và nói vui "đây là 2 kẻ chuyên bắt cóc trẻ em".

Cuộc sống của 2 phụ nữ “bắt cóc trẻ em” ở Sài Gòn

Hàng triệu người đã chia sẻ với nhau thông tin này để cảnh giác và kêu gọi nếu phát hiện thì bắt giữ khiến cuộc sống của chị Trinh và bà Nguyễn Thị Ngà bị xáo trộn. "Hai chị em cùng bán nước giải khát trước chung cư Phúc Thịnh ở đường Cao Đạt, quận 5. Vụ việc xảy ra khiến đi đâu mọi người cũng nhì với ánh mắt dò xét, chỉ trỏ...cho rằng bọn tui là kẻ bắt cóc trẻ em", chị Trinh chia sẻ.

Cuộc sống của 2 phụ nữ “bắt cóc trẻ em” ở Sài Gòn

Trước sự việc ngoài sức tưởng tượng, chị Mỹ đã lên Facebook nói rõ đây chỉ là đùa giỡn và tháo tấm ảnh; tuy nhiên hàng triệu người sử dụng Facebook đã chia sẻ với tốc độ chóng mặt khiến vụ việc càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều hàng xóm cũng như Công an địa phương xác nhận: Chị Trinh và bà Ngà là công dân lương thiện, làm ăn đàng hoàng chưa từng vi phạm pháp luật.

Cuộc sống của 2 phụ nữ “bắt cóc trẻ em” ở Sài Gòn

Suốt nhiều ngày qua, bà Ngà không dám ra đường để buôn bán mà giao lại cho chồng là ông Nguyễn Văn Đông.

Cuộc sống của 2 phụ nữ “bắt cóc trẻ em” ở Sài Gòn

"Tôi rất sợ vì hình ảnh của mình bị đưa lên mạng và mọi người cứ đồn thổi rằng tôi và chị Trinh bắt cóc trẻ em. Vì vậy suốt ngày tôi chỉ trốn ở trong nhà", bà Ngà buồn bã nói.

Cuộc sống của 2 phụ nữ “bắt cóc trẻ em” ở Sài Gòn

"Chúng tôi mong mọi chuyện chấm dứt vì đây chỉ là trò đùa để cuộc sống cũng như công việc làm ăn sớm trở lại bình thường", 2 người phụ nữ bị đồn "bắt cóc trẻ em" , chia sẻ.

Theo Đinh Quốc (Kiến thức)