Thu Minh: Họ giở quẻ! Tôi không hợp đồng PR với họ!

Giữa lúc một tập đoàn bất động sản chỉ trích ngược lại Thu Minh thủ đoạn thực sự thiếu sự trung thực, Thu Minh đã lên tiếng về vụ việc này.

thu-minh-ho-gio-que-toi-khong-hop-dong-pr-voi-ho

Thu Minh và chồng trong buổi họp báo.

- Thu Minh, chị phản ứng như thế nào trước thông tin mà tập đoàn bất động sản, nơi chị mua căn biệt thự triệu đô đang cho rằng chị “gây ngộ nhận cho công chúng”, “thủ đoạn thực sự thiếu trung thực”?

Đó là một kiểu hành xử trẻ con. Tôi đang đợi xem họ trả lời mọi thứ như thế nào và đương nhiên, sức chịu đựng của tôi rất có hạn.

Tôi không phải là nạn nhân duy nhất trong vụ này. Chúng tôi nghĩ họ sẽ thực hiện cam kết giao nhà đúng tiến độ nhưng cho đến giờ chắc mọi người đều thấy tiến độ của họ đến đâu.

Hợp đồng, giấy tờ liên quan tôi còn giữ. Chúng tôi chậm trễ gì thì đều bị phạt. Vậy việc họ chậm trễ gây bao tổn thất cho tôi đương nhiên họ phải chịu trách nhiệm.

Dĩ nhiên họ thực hiện không đúng hợp đồng thì tôi hủy hợp đồng. Và họ phải chịu đóng phạt vì sự chậm trễ trong thực hiện tiến độ giao nhà.

Đến lúc tôi nói thẳng là tôi không tin họ nữa, họ đã giở quẻ.

- Chị nhắc đến những tổn thất của chị từ việc chậm trễ giao nhà. Vậy, những tổn thất cụ thể là gì, thưa chị?

Bạn bên công ty, hỏi em ơi chị cần nhà, bao giờ chị có nhà, nhưng nhận được sự vuốt ve và thất hứa.

Như đúng tinh thần hợp đồng, tôi báo cho nơi tôi đang thuê là tôi sẽ chuyển đến nhà mới vào thời điểm căn hộ hoàn thành.

Để rồi gần đến thời điểm trên, nhà không thấy đâu. Tôi vừa mất một khoản tiền lớn phạt hợp đồng bên thuê vì chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, lại phải cấp bách đi tìm nhà mới.

Tôi phải ôm bụng bầu thu dọn, đi tìm nhà và chuyển nhà một cách rất vội vàng. Cộng với tâm lý của sản phụ sinh: Rất stress.

Cảm thấy buồn, thất vọng, lẽ ra thời điểm đó tôi phải được nghỉ ngơi. Đây là những tổn thất về tinh thần cũng như vật chất.

Thời điểm phải tìm nhà mới để dọn đi, tôi chỉ còn vài ngày nữa là sinh nở. Họ đẩy tôi đến tình cảnh nước đến chân. Tôi chịu bao nhiêu tổn thất tiền bạc, tinh thần, sức khỏe chỉ vì kiểu làm ăn không rõ ràng của họ.

- Và trước những tổn thất đó, chị đã phát đơn kiện ra tòa? Chuyện gì đã xảy ra trong những lần hòa giải ở vụ kiện này, thưa chị?

Tôi xin lỗi vì đây là những thông tin bảo mật nên tôi không thể chia sẻ được gì lúc này. Còn bên CT group nói rằng chúng tôi khởi kiện vào thời điểm họ chưa vi phạm thì đấy là lý lẽ của họ.

Chúng tôi đưa ra tòa để kiện về những vi phạm của họ. Tôi chỉ nói được, chúng tôi là nạn nhân.

- Thời điểm chị mua căn biệt thự triệu đô này, trên báo chí cũng đăng tải khá nhiều dạng bài viết mang tính PR. Thực hư vụ này thế nào, có hay không một hợp đồng PR giữa chị và tập đoàn này?

thu-minh-ho-gio-que-toi-khong-hop-dong-pr-voi-ho

Tôi khẳng định là chưa bao giờ tôi có bất cứ một hợp đồng nào nhận PR cho họ cả. Nếu họ có, làm ơn gửi cho mọi người xem đi.

Thậm chí, tôi còn bị mang tiếng là đi PR nên giờ nhiều nạn nhân mua nhà ở đây quay lại trách tôi là vì tôi PR nên họ mới mua nhà ở đây như thế. Tôi không có miếng mà lại mang tiếng.

Thực ra khi mua nhà xong, đọc trên báo thấy loạt bài công ty này có bao dự án đang bị treo tôi mới hoảng hồn và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Còn việc chúng tôi được giảm giá vì chúng tôi không sử dụng phần thiết kế nội thất của họ mà chúng tôi phải đổ tiền ra để làm theo cách của chúng tôi.

Tôi là một nghệ sĩ và việc của tôi là giữ hình ảnh mình thật đẹp đẽ và luôn trung thực.

- Như chị nói, chị “không có miếng mà lại mang tiếng”, vậy thời điểm đó sao chị lại để họ sử dụng hình ảnh chị để quảng bá một cách dễ dàng thế?

Tôi có quen biết ông chủ đầu tư qua một người bạn. Tôi cứ nghĩ họ làm ăn đàng hoàng chứ đâu ngờ ra nông nỗi như thế này.

Thú thật lúc đầu họ tỏ ra rất dễ thương. Tôi yêu cầu được sửa kết cấu bên trong căn nhà họ cũng đều đáp ứng cho tôi được chỉnh sửa căn nhà theo cách của mình. Thế nên để có qua có lại, tôi cũng vui vẻ để họ sử dụng hình ảnh của tôi.

Giờ thì tôi bị những người mua nhà chỉ trích. Họ cho rằng tôi PR cho những kẻ làm ăn không đàng hoàng.

- Chị lý giải thế nào về con số thanh toán khá ít ỏi của chị đối với giá trị của căn hộ?

Tiến độ thanh toán được ký kết với sự đồng ý của hai bên và chúng tôi thực hiện đúng tinh thần đó. Cả hai bên đồng ý vui vẻ, không ai dại gì đi ký hợp đồng mà bất lợi cho cả hai bên cả.

- Vậy chị sẽ làm gì tiếp theo?

Đòi công lý tới cùng vì tôi không thể chịu đựng sự dối trá!

Theo Hoàng Nguyên Vũ (Trí Thức Trẻ)