TP.HCM: ‘Ma trận’ số nhà đánh đố người đi đường

Một căn nhà có đến 2, 3 thậm chí là 4 số nhà khiến những ai đi qua các con đường này chẳng biết cách nào để tìm địa chỉ nhà mình cần đến.

TP.HCM: ‘Ma trận’ số nhà đánh đố người đi đường

Một căn nhà trên đường Lê Đức Thọ có đến 3 số nhà

Tình trạng trên rất phổ biến tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Từ đường Quang Trung, Thống Nhất, Nguyễn Văn Nghi, đặc biệt là đường Lê Đức Thọ trở thành nỗi ám ảnh của những người đi đường.

Số cũ, số mới, cả số nhà trước thời kì giải phóng vẫn còn lưu lại, hình thành nên một “ma trận” mà ai đi vào cũng rối tinh, rối mù. Đến việc hỏi đường cũng chẳng biết hỏi như thế nào để cho đúng.

TP.HCM: ‘Ma trận’ số nhà đánh đố người đi đường

Căn nhà trên đường Nguyễn Văn Nghi có đến 4 số nhà khác nhau 

Bác Huỳnh, một người chạy xe ôm có thâm niên nhiều năm ở Gò Vấp cho biết: “Tôi chạy xe nhiều năm tại Sài Gòn. Tuy biết và thông thuộc khá nhiều con đường khác nhau, thế nhưng khi chở khách qua khu vực Gò Vấp, có những đoạn đường tôi phải vừa chạy, vừa mò mẫm vì chẳng biết số nhà đó là ở đâu. Nếu khách biết cụ thể đoạn nào thì dễ cho mình, nếu không có khi chạy xe cả buổi mới tìm ra”.

TP.HCM: ‘Ma trận’ số nhà đánh đố người đi đường

Hai nhà sát vách, thế nhưng số nhà thì lại quá chênh lệch nhau

Thực chất việc sắp xếp lại số nhà ở những khu vực này không phải là quá khó. Nhưng không hiểu sao, đã bao nhiêu năm qua “ma trận” số nhà tại quận Gò Vấp vẫn cứ đánh đố người đi đường.

Hồ Đông (MTG)