Cô gái xin tình một đêm là anh thợ xây mua thuốc tránh thai và cái kết không ngờ

Thế giờ anh cho tôi 70 ngàn để tôi mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống đi. Không lỡ mang bầu thì chết, giờ trong người tôi không có đồng nào cả. Nhanh lên nếu không tôi mang bầu thì.

Đi làm, về nhà thậm chí là đi gặp bạn bè nhưng lúc nào Vy cũng là tâm điểm của sự trêu chọc từ mọi người. Mà cái chuyện bắt nguồn cũng là vì đã hơn 30 tuổi nhưng Vy vẫn chưa có đám nào thèm đến rước hỏi, chẳng thế mà năm nào đến dịp họp lớp Vy cũng chán ngán không muốn đi vì bạn bè của cô đều đã con bế con bồng hết cả rồi.

- Con gái tao sang năm đã lên lớp 1 rồi đấy nhé. Thế mà mày vẫn chưa chịu lấy chồng hả con điên kia...không lẽ định ế già đấy à? Nói không chừng mày còn là gái trinh chưa biết mùi đàn ông cũng nên ấy nhỉ? _ Cô bạn thân cười hô hô

- Vớ vẩn, đấy là tao chưa thích kết hôn thôi. Nhìn chúng mày bận bịu con cái phát mệt ra. Còn cái chuyện còn trinh thì không hề nhé, hồi đại học tao đã trao cho mối tình đầu rồi.

Nói thì mạnh miệng như vậy cho đỡ quê với bạn bè chứ thực sự thì Vy chẳng có mối tình đầu nào, và tất nhiên cái chuyện cô còn là gái trinh là điều đương nhiên. Nhiều lúc Vy nghĩ thời đại giờ gái trinh là điều hiếm, được đại gia săn đón.

Vậy nhưng không hiểu thế nào mà chẳng những không có đại gia ngay cả một gã bạn trai bình thường Vy cũng không có, bất lực quá cô còn tự nhủ với bạn thân rằng chắc mình là gái trinh "ế" nên không ai thèm ngó là phải.

Nhiều lúc chán ngán quá vì muốn có bạn trai nhưng lại không có thời gian để tìm hiểu, mà cái điều đau lòng hơn đó là đàn ông tầm tuổi ấy của Vy cũng đã lập gia đình hết rồi nên muốn tìm người ưng ý cũng khó. Mà mấy anh trẻ tuổi thì lại bị mang tiếng là phi công trẻ lái máy bay bà già...

Cô gái xin tình một đêm là anh thợ xây mua thuốc tránh thai và cái kết không ngờ

(ảnh minh họa )

Bị bố mẹ giục kết hôn thì lần nào cũng như lần nào Vy đều phải viện cớ:" Con chưa muốn lấy chồng", nhưng trong lòng thì cũng sốt hết cả ruột.

Mà nhìn đi nhìn lại thì Vy cũng không đến nỗi nào, xinh xắn lại giỏi giang hơn nữa cô cũng chẳng kén chọn gì này nọ.

Đã thế từ ngày nghe con bạn thân nói đến việc chưa biết mùi đàn ông là gì khiến Vy cũng cảm thấy tò mò vô cùng vì đúng thật là cô không biết đàn ông là gì suốt 31 năm nay.

Và rồi vì chán ngán quá nên hôm đó Vy quyết định lang thang uống rượu giải sầu bên ngoài, chẳng hiểu do uống nhiều hay gì mà Vy đến đúng luôn chỗ căn nhà đang xây dở có anh phụ hồ đang ngồi hút thuốc ở đấy.

Rõ ràng là anh thợ hồ nhưng nhìn khí chất Vy lại thấy là một người đàn ông giỏi giang lại cao to nữa. Có lẽ có chút men trong người nên Vy nảy ra cái ý định đó là cho không anh phụ hồ cái ngàn vàng của mình...

- Này, đêm muộn rồi anh không về nhà mà còn ngồi đây hút thuốc à? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không? _ Vy thỏ thẻ.

- Tôi nghĩ cô nên lo cho cô thì hơn đấy, cô là đàn bà con gái không lo lại đi nhắc một gã đàn ông như tôi làm gì? _ Anh thợ xây cười hóm hỉnh.

- Gái ế như tôi thì có gì mà phải sợ chứ? Có khi tôi còn thích ai đó đến và "chiếm" lấy tôi đấy chứ?

Cứ tưởng nói câu đó thì anh thợ xây sẽ hiểu ý, vậy nhưng khổ nỗi là anh vẫn cứ ngồi ung dung hút thuốc. Đến lúc này Vy hết sức chịu đựng nên cô nói thẳng luôn vào việc chính...

- Dù sao hôm nay tôi và anh gặp đây thì coi như là co duyên. Không ấy thì....nếu anh chưa có vợ thì tôi cho không "cái ngàn vàng" đấy. Không mất một đồng tiền nào đâu vì dù sao tôi cũng ngán cảnh gái ế mà vẫn còn trinh lắm rồi...

- Còn trinh á? Cô có đùa tôi không vậy?

- Ý anh là gì? Nếu không tin thì anh cứ "ấy" đi là biết liền à?

Cô gái xin tình một đêm là anh thợ xây mua thuốc tránh thai và cái kết không ngờ

(Ảnh minh họa )

Thấy Vy nói như vậy nên anh phụ hồ cũng gật đầu đồng ý, nhưng vì lúc đó cũng đã muộn nên anh phụ hồ gạ gẫm làm luôn "chuyện ấy" trong căn nhà xây dở. Vì quá nóng lòng nên Vy gật đầu mà không quan trọng gì cả, và rồi cả đêm đó Vy và anh phụ hồ quấn chặt lấy nhau.

Đến tận khi nhìn giọt máu ấy rơi ra thì cô mãn nguyện vô cùng, trong cảm giác lâng lâng Vy cảm thấy sung sướng vì đúng là gần gũi đàn ông quả thật có sức hút vô cùng lớn....Vậy nhưng đúng cái giây phút sung sướng đó thì cô ngớ người vì nhớ ra chuyện quan trọng....

- Thôi chết tôi rồi....nãy giờ chúng ta "ấy" nhưng anh không dùng bao cao su đúng không? Sao anh bất cẩn thế chứ?

- Cái đó cô không thể trách tôi được, làm sao tôi biết đêm nay cô dâng hiến cho tôi mà bắt tôi chuẩn bị "bảo hộ" được chứ?.

- Chẳng phải đàn ông các anh luôn có bao cao su trong ví còn gì?

- Nói thật hơi ngại...thật ra cô dâng hiến đời con gái cho tôi. Thì cũng lần đầu dâng hiến đời con trai cho cô đấy...Nên....

- Thế giờ anh cho tôi 70 ngàn để tôi mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống đi. Không lỡ mang bầu thì chết, giờ trong người tôi không có đồng nào cả. Nhanh lên nếu không tôi mang bầu thì...

- Thì tôi cưới cô là được chứ gì? Cô không chê anh phụ hồ như tôi chứ?

- Cưới...cưới á? Anh đang đùa tôi đây à?

- Sao tôi lại đùa. Chẳng phải cô nói cô ế còn gì. Tôi cũng chưa có bạn gái...mà đêm nay chúng ta lại đã dâng hiến cho nhau. Vậy thì tại sao chúng ta không kết hôn chứ?

Chẳng hiểu lúc đó Vy sung sướng hay kinh ngạc chỉ biết cô dụi nước mắt rồi ôm chầm lấy anh phụ hồ. Cô không ngờ mình lại có người cưới hỏi trong một hoàn cảnh như vậy...

Theo thethaoxahoi/phununews

---

* Xem thêm:

+ Video: Chàng trai dùng giọng hát đốn gục trái tim cô giáo mầm non

Theo MCVMedia Youtube