Cho lần vấp ngã đầu tiên

“Những kẻ chưa bao giờ sai lầm là những kẻ giỏi che giấu hoặc cả đời không bao giờ làm điều gì cả. Sai lầm là điều tất yếu phải trải qua của một người chinh phục…”

Tuổi trẻ thường gắn liền với ước mơ, hoài bão. Tuổi trẻ, ai cũng từng có một dự định cho tương lai. Thế nhưng, cũng có những người trẻ sống “như không”, “trống rỗng”, sống một cuộc sống bình bình, không mơ ước, tự chọn cho mình một góc để chui vào cho… bình yên. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó, bạn có chợt nhận ra ta đã sống hoài, sống phí những tháng năm tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Tuổi trẻ, ai dám khẳng định mình làm đúng, mình chín chắn. Vì thế, hãy cứ đi, và nếu có ngã, chúng ta có trở lại điểm khởi đầu, thậm chí bước chậm lại vài bước thì đó cũng là bài học xứng đáng để bạn đứng dậy và bước tiếp.

Theo Công lý (Ảnh: FB Tác giả Hoàng Anh Tú)