Cơn "điên" của gã bán thịt và người phụ nữ ch.ế.t trong nhà nghỉ

Một buổi tối giữa tháng 2/2020, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nhận được tin báo có người tử vong tại nhà nghỉ N.V (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang). Tại hiện trường, nạn nhân là nữ giới chết trên giường với nhiều vết thương chí mạng.

Vị khách bất thường

Chập tối 16/2/2020 lễ tân nhà nghỉ N.V (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đón tiếp một vị khách kỳ lạ, người này bịt mặt kín mít đến thuê phòng. Chỉ lát sau, một người phụ nữ cũng đến và lên phòng mà người đàn ông kia đang ở.

Không lâu, người đàn ông trở xuống nói với lễ tân là bạn nữ của mình xuống sau và sẽ thanh toán tiền. Việc này vốn dĩ không lạ nên nhân viên nhà nghỉ chẳng nghi ngờ gì.

Tuy vậy, đợi mãi chẳng thấy khách nữ trả phòng, lễ tân linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã đi lên kiểm tra. Khi cánh cửa phòng bật mở, người này sững sờ phát hiện vị khách nữ dường như đã tử vong, xung quanh có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hiệp Hòa và Công an tỉnh Bắc Giang lập tức có mặt. Bước đầu, các điều tra viên xác định nạn nhân là nữ giới, gần 40 tuổi. Người này tử vong trên giường với 5 vết thương.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một tập tiền âm phủ mệnh giá 200 nghìn, ngoài ra còn có một tờ tiền thật cùng mệnh giá. Gần đó là chai thuốc trừ sâu đã hết.

Nạn nhân nữ không có giấy tờ tùy thân nên ngay lập tức chưa thể xác định được danh tính. Quá trình rà soát, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Công an tỉnh Bắc Giang cũng làm rõ nạn nhân là chị P (SN 1982, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang).

con-dien-cua-ga-ban-thit-va-nguoi-phu-nu-ch-e-t-trong-nha-nghi

Hiện trường vụ việc (ảnh tư liệu)

Nhân chứng

Qua khai thác, các điều tra viên được biết chiều cùng ngày có một người đàn ông đến đây thuê phòng. Nạn nhân đến sau và được chở bởi một người phụ nữ khác bằng xe máy.

Sau khi người đang ông rời đi thì lễ tân phát hiện chị P tử vong và báo công an. Lễ tân cũng không cung cấp được thêm thông tin gì có giá trị về người đàn ông bí hiểm đã ở cùng chị P.

Lúc này, người phụ nữ chở chị P đến nhà nghỉ trở thành nhân chứng quan trọng. Theo đó, khi làm việc với công an, người này thừa nhận có chở nạn nhân đến nhà nghỉ vào chiều tối 16/2. Sau khi quay về được một lúc, chị ta nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung "đến nhà nghỉ mà đón nó về".

Tập trung xác minh chi tiết này, chỉ ít lâu sau Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ số điện thoại trên là của Tạ Văn Hiền (SN 1981, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên). Một tổ công tác được cử gấp lên nhà đối tượng tình nghi số 1 này.

Lên tới nơi, các điều tra viên nhận được thông tin, Hiền được người nhà đưa đi cấp cứu ở bệnh viện vì ngộ độc thuốc trừ sâu. Chi tiết này bất ngờ trùng khớp với vỏ chai thuốc mà Công an Bắc Giang thu giữ tại hiện trường chị P bị sát hại.

Sau khi qua khỏi cơn nguy kịch, Hiền được đưa về trụ sở công an để làm việc. Từ đây lời khai của gã đàn ông này đã hé lộ về vụ án kinh hoàng.

Mâu thuẫn

Hiền khai mình là đầu mối bán thịt lợn cho các tiểu thương. Khoảng năm 2016 anh ta quen chị P và thường xuyên đổ mối thịt cho chị này về bán lẻ ở chợ. Quá trình làm ăn, đi lại giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu đương.

Suốt thời gian làm ăn, Hiền nhiều lần cho chị P nợ tiền hàng, tổng cộng khoảng hơn 200 triệu. Đến tháng 2/2020, Hiền bí tiền nên đòi chị P thanh toán, tuy nhiên người phụ nữ này chưa trả được. Bắt đầu từ đây giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Trong một lần nói chuyện, chị P nổi nóng và đập vỡ điện thoại của Hiền. Cho rằng chị P đã lừa gạt và lợi dụng tình cảm của mình nên Hiền lên kế hoạch sát hại người yêu để trả thù.

con-dien-cua-ga-ban-thit-va-nguoi-phu-nu-ch-e-t-trong-nha-nghi

Con dao tang vật được thu giữ tại hiện trường (ảnh tư liệu)

Hiền chuẩn bị một tập tiền giả (tiền âm phủ) mệnh giá 200 nghìn rồi bọc hai đầu bằng hai tờ tiền thật. Anh ta chụp ảnh gửi cho chị P và nói sẽ cho người yêu 20 triệu để trang trải cuộc sống. Hiền hẹn chị P đến nhà nghỉ.

Tin lời, chiều tối 16/2/2020 chị P đến nhà nghỉ, lên phòng mà Hiền thuê như đã hẹn. Khi vào tới nơi, Hiền lập tức dùng dao đâm 5 nhát làm chị P tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hiền mở chai thuốc trừ sâu uống hết rồi bỏ đi. Trên đường về Phổ Yên, Hiền mua thêm một chai thuốc nữa để uống. Tuy nhiên việc ngộ độc của đối tượng được người nhà phát hiện, kịp thời đưa đi cấp cứu nên qua khỏi cơn nguy kịch.

Sau này, với tội ác của mình, Hiền đã bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt mức án 19 năm tù. Những năm tháng đằng đẵng trả giá trong tù, Hiền sẽ phải sống với sự dằn vặt, sợ hãi do hành vi man rợ, mất hết tính người của mình.

Theo GiaDinh