Lời khai của nam thanh niên tông thiếu tá CSGT tử vong

Do đã uống rượu lại đi xe máy với tốc độ cao vào cao tốc nên khi thấy CSGT, đối tượng này đã lao thẳng đến để hù dọa.

Theo gia đình Trung tá Trần Văn Vang, trước đây, vợ chồng anh rất vất vả, phải thuê nhà để ở nhiều năm. Mới đây nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp anh mới xây được ngôi nhà cấp 4 thì nay lại ra đi…

Liên quan đến vụ 1 cán bộ CSGT bị đối tượng chạy xe máy đâm tử vong khi đang làm nhiệm vụ, cơ quan CQĐT Công an TP Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Trường (SN 1993, trú xóm Nhất Trí, xã Tiên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hoàng Văn Trường được xác định là người điều khiển xe máy lao vào tổ công tác làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên sáng 30/11, gây ra cái chết cho Thiếu tá Trần Văn Vang và làm bị thương 1 chiến sĩ CSGT khác thuộc Cục CSGT (C67 – Bộ Công an).

Được biết, đối tượng này đã có 1 tiền án về hành vi lừa đảo, lạm dụng chiếm đoạt tài sản.

 Đối tượng Hoàng Văn Trường (áo xanh) tại hiện trường. Ảnh: Danh Quốc

Đối tượng Hoàng Văn Trường (áo xanh) tại hiện trường. Ảnh: Danh Quốc

Người ngồi sau xe máy của Trường là Trương Văn Đạo (23 tuổi) do bị thương nặng nên đang được điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên, dưới sự giám sát các cán bộ công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Trường khai nhận do không đội mũ bảo hiểm, không có GPLX lại đi xe máy vào đường cấm xe máy nên khi thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe đã hoảng sợ. Lúc này, đối tượng nảy sinh ý định lao thẳng vào CSGT để hù dọa cho các chiến sĩ cảnh sát tránh ra rồi chạy thoát.

Tuy nhiên, do đối tượng đã uống rượu lại chạy với tốc độ quá cao, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào CSGT, gây ra sự việc đặc biệt nghiêm trọng.

 Hiện trường vụ việc khiến một chiến sỹ CSGT tử vong.

Hiện trường vụ việc khiến một chiến sỹ CSGT tử vong.

Hậu quả, Thiếu tá Trần Văn Vang (SN 1975) bị thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên thiếu tá Trần Văn Vang đã qua đời vào chiều cùng ngày (30/11).

Ngày 1/12, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với chiến sỹ Trần Văn Vang.

Sáng 2/12, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198 Bộ Công an, Cục CSGT đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và đưa tiễn trung tá Trần Văn Vang về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà tại Ninh Bình. Rất đông người thân đồng nghiệp tại các đơn vị của Bộ Công an và công an các địa phương đã đến làm lễ viếng và dự lễ truy điệu.

 Đồng nghiệp đến dự lễ tang và chia sẻ với gia đình chiến sỹ Trần Văn Vang.

Đồng nghiệp đến dự lễ tang và chia sẻ với gia đình chiến sỹ Trần Văn Vang.

Được biết, vợ đồng chí Vang là chị Trần Thị Thúy đang công tác tại Bệnh viện 09, Sở Y tế Hà Nội. Vợ chồng anh Vang còn con nhỏ sinh năm 2003 thường xuyên ốm đau phải đi chữa trị dài ngày tại bệnh viện.

Trước đây, vợ chồng anh rất vất vả, phải thuê nhà để ở nhiều năm. Mới đây nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp anh mới xây được ngôi nhà cấp 4. Ở chưa bao lâu thì anh ra đi đột ngột khiến mọi người vô cùng đau xót…

 Linh cữu của Trung tá Trần Văn Vang được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Thành (Kim Sơn, Ninh Bình).

Linh cữu của Trung tá Trần Văn Vang được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Thành (Kim Sơn, Ninh Bình).

“Trước khi hy sinh, quá trình công tác thiếu tá Vang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa có vi phạm. Về hoàn cảnh gia đình thiếu tá Vang khá khó khăn, sự việc khiến chúng tôi rất đau xót”, một cán bộ Cục CSGT cho biết.

Nhật Tân

Theo GiaDinh