Lời khai lạnh lùng của nghi can giết chồng phân xác, bỏ đầu vào ba lô

Nghi can 32 tuổi khai xảy ra mâu thuẫn với chồng nên đã dùng dao chém chết người này rồi phân xác thành nhiều mảnh, bỏ vào túi nylon và ba lô mang đi phi tang.

Nghi can giết chồng bỏ đầu vào ba lô bình thản làm việc với công an Khi làm việc với công an, nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi) bình thản trả lời các câu hỏi của cán bộ điều tra. Người này thừa nhận sát hại chồng là Lâm Văn Tú và phi tang xác.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về việc chị này có hành vi liên quan đến cái chết của chồng là Lâm Văn Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng).

Tại cơ quan công an, nữ nghi can tỏ ra bình tĩnh và trả lời rành mạch các câu hỏi của cán bộ điều tra. Người này thừa nhận đã ra tay sát hại chồng rồi phân xác thành nhiều mảnh để phi tang.

Theo đó, đêm 15/12, sau khi nhậu, anh Tú về nhà trọ thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Tại đây, giữa hai người xảy ra cự cãi và ẩu đả.

Lời khai lạnh lùng của nghi can giết chồng phân xác, bỏ đầu vào ba lô
Nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm. Ảnh: Ngọc An.

Lúc này, Diễm cầm dao chém vào người anh Tú làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can dùng dao phân thi thể chồng thành nhiều mảnh rồi bỏ vào các túi nylon, ba lô sau đó dùng xe máy chở đến bỏ ở các điểm tập kết rác gần nhà trọ để phi tang.

Nghi can 32 tuổi sau đó trở về phòng trọ và xóa dấu vết. Sau khi phi tang xác chồng, Diễm vẫn ở phòng trọ và sinh hoạt bình thường. Khi hàng xóm hỏi về anh Tú thì chị này bảo chồng nợ nần nên về quê giải quyết.

Trong sáng 18/12, dựa trên lời khai của nghi can, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức bới tìm phần còn lại thi thể nạn nhân ở các bãi rác, thùng rác. Nhiều bộ phận cơ thể người bị phân mảnh, bỏ vào các túi nylon được công an thu giữ.   

Lời khai lạnh lùng của nghi can giết chồng phân xác, bỏ đầu vào ba lô
Con dao nghi can dùng gây án. Ảnh: Ngọc An.

Trước đó, vào 12h30 ngày 16h12, công nhân Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi) đến thu gom rác thải tại đường Thuận Giao 9, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì phát hiện ba lô còn mới ở thùng chứa rác. Người này tò mò mở ra xem thì phát hiện bên trong chứa đầu người.

Công an tỉnh Bình Dương sau đó vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 30-35, bị sát hại nửa ngày trước khi phát hiện.

Trong ngày, Công an tỉnh Bình Dương cử cán bộ, chiến sĩ đến 5.000 phòng trọ ở địa bàn thị xã tìm lai lịch nạn nhân nhưng không có kết quả.

Đêm 17/12, công an xác định nạn nhân là Lâm Văn Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng). Nghi can sau đó được xác định là vợ nạn nhân Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang). Hiện trường vụ án là phòng trọ của vợ chồng Diễm tại khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương.  

Toàn cảnh vụ đầu người trong ba lô ở thùng rác Công nhân gom rác phát hiện ba lô còn mới ở điểm tập kết rác thải nên mở ra xem xét. Lúc này, anh hoảng hốt phát hiện bên trong là đầu người.

Ngọc An - Lê Trai

Theo Zing

-------------------------

Xem thêm:

Kiểm tra hàng loạt phòng trọ tìm dấu vết nạn nhân bị chặt đầu

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan chức năng đang khâu vá, tái tạo chân dung nạn nhân để đưa ra công chúng nhờ nhận diện, hỗ trợ công tác điều tra

Đến 16 giờ ngày 17-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương - cho biết công an tỉnh vẫn đang khẩn trương truy tìm danh tính nạn nhân, xác định hung thủ trong vụ nghi chặt đầu người bỏ vào thùng rác. 

"Chúng tôi sẽ cho khâu vá các vết thương trên vùng mặt nạn nhân, làm thẩm mỹ lại rồi công bố hình ảnh khuôn mặt nạn nhân để người dân nhận diện, cung cấp thông tin hỗ trợ công tác điều tra" - đại tá Trần Văn Chính nói.

Một nguồn tin cho biết công an vẫn đang kiểm tra hàng loạt nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn... Camera an ninh ở khu vực cũng đang được trích xuất để tìm kiếm dấu vết của vụ án. 

Vụ việc được phát hiện tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương - một trong những khu vực đông dân nhập cư nhất, phòng trọ dày đặc nên công tác kiểm tra, rà soát rất khó khăn.

Tái tạo chân dung nạn nhân nghi bị chặt đầu bỏ thùng rác - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện đầu người có rất nhiều phòng trọ công nhân

Tái tạo chân dung nạn nhân nghi bị chặt đầu bỏ thùng rác - Ảnh 2.

Đầu người và lá phổi bị vứt trong bô rác

Trước đó, tối 16-12, Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo và hình ảnh nhằm truy tìm danh tính nạn nhân. Theo đó, nạn nhân là nam, tuổi từ 30-35, có thể bị sát hại trong đêm 15 rạng sáng 16-12.

Ảnh chụp phần đầu cho thấy nạn nhân có chân mày khá rậm, có ít râu, ria mép. Vùng má của nạn nhân có nhiều nhát chém sâu. Do hình ảnh quá đau lòng nên các cơ quan báo chí không thể đăng tải.

Tái tạo chân dung nạn nhân nghi bị chặt đầu bỏ thùng rác - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Văn Tiến, người mở chiếc ba lô và phát hiện đầu người

Công an cũng đã lấy lời khai của anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, làm nghề thu gom rác, quê An Giang) là người đầu tiên phát hiện sự việc. Anh Tiến kể khoảng 12 giờ trưa 16-12, xe gom rác của anh đi vào đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao để lấy rác.

Khi lấy rác tại thùng đặt ven đường trước nhà trọ T16/3, anh Tiến phát hiện có chiếc balô. Khi mở ra, anh phát hiện ở trong có một bọc nylon màu đen. Xé bọc, anh bàng hoàng thấy một chiếc đầu người còn dính máu, bên cạnh đó có một chiếc bọc nhỏ đựng lá phổi.

Trao đổi với phóng viên, anh Tiến bàng hoàng: "Từ lúc mở balo ra và phát hiện đầu người cùng lá phổi, tôi như người mất hồn, cứ bị ám ảnh, tối không chợp mắt được".

Tin-ảnh: N.Phú

Theo Người Lao Động