Tâm Tít - Thế Bảo: Showbiz như cái chợ



Chưa khi nào những chuyện riêng tư của nghệ sĩ lại được quan tâm nhiều như hiện nay, nhất là khi mạng xã hội trở nên phổ biến. Mới nhất và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt là chuyện tình Thế Bảo - Tâm Tít.

 

Suốt một tuần qua, có lẽ từ khóa về chuyện chia tay của hot-girl Tâm Tít (Thanh Tâm) được nhiều người quan tâm, tìm kiếm nhất. Chỉ từ một đoạn chia sẻ của Thế Bảo, anh trai ca sĩ Bảo Thy, trên mạng xã hội kể về chuyện chia tay và vấn đề "200 triệu tình phí" với Tâm Tít, cư dân mạng đã dậy sóng.
 

 

Hình ảnh ngây thơ, gương mặt thánh thiện của Tâm Tít sau câu chuyện hẵn sẽ không còn long lanh như trước
Hình ảnh ngây thơ, gương mặt thánh thiện của Tâm Tít sau câu chuyện hẵn sẽ không còn long lanh như trước

Chuyện càng trở nên ồn ào hơn khi bên Thế Bảo có em gái Bảo Thy và lực lượng fan của cô hậu thuẫn, bên Tâm Tít có hai cô bạn hot-girl cũng đình đám không kém trợ lực. Họ liên tiếp tung ra những lời lẽ miệt thị đối phương, cung cấp ảnh chụp màn hình tin nhắn chứng minh đối phương tệ hại thế nào hoặc phủ nhận các ảnh chụp tin nhắn cáo buộc mình, cho rằng đó là chứng cứ giả...

Nếu như ban đầu, khi đọc những tâm sự của Thế Bảo, khán giả chỉ dừng lại ở mức đánh giá sự việc, cho rằng anh quá "đàn bà" khi kể lể về tật xấu của bạn gái cũ hay chi li tính toán khoản tình phí với người yêu... thì càng về sau, chuyện đã rẽ theo hướng khác, chẳng mấy hay ho.

Một số hot-girl, với tư cách là "bạn cũ" của Tâm Tít, đồng loạt lên tiếng và chỉ trích Thế Bảo "không đáng mặt đàn ông". Hot-girl Mi Vân còn dùng nhiều từ ngữ khá sốc khi nói về anh em Bảo Thy như "ca sĩ mặt ngựa", "thằng mặt hèn". Bảo Thy cũng không vừa khi kể xấu Tâm Tít, công khai các tin nhắn dọa nạt, chửi bới khá tục tĩu được cho là của Tâm Tít để lý giải nguyên do cô và gia đình không đồng ý chuyện yêu đương giữa Tâm và Bảo.

Đối với khán giả, từ chuyện tiếp nhận sự việc cho đến khi liên tiếp chứng kiến những người trong cuộc, ngoài cuộc lên tiếng thì câu chuyện đã sớm biến thành một trò vui để đọc giải khuây. Những thông tin chồng chéo, nực cười của cả hai bên và cả những chứng cứ khó phân thật giả, cả những tuyên bố "trả lời lần duy nhất", "lần đầu lên tiếng" khiến khán giả từ lúc nào cũng đã mặc định đó là một câu chuyện hài dài kỳ, mỗi ngày một chương mới với những tình tiết mới.

Khi nào câu chuyện mới kết thúc?

"Tôi lên tiếng để chấm dứt mọi chuyện tại đây" - vai nữ chính Tâm Tít, sau một thời gian im ắng, đã tuyên bố như vậy. Dù thế, không ít người vẫn hoài nghi liệu có thực sự Tâm Tít đã im lặng khi mà "bạn bè" cô vẫn cứ tiếp tục lên tiếng một cách đáng ngạc nhiên.

Trở về Việt Nam khi bão scandal chưa chấm dứt, rất nhanh sau đó, một người bạn của Tâm đăng tải bức ảnh hot-girl đang nằm trên gường, tay nối ống truyền dịch và lập tức hình ảnh ấy đã được chia sẻ lên các trang mạng với chú thích hot-girl ngã quỵ vì scandal. Khán giả chưa kịp đồng cảm thì loạt ảnh cô nàng vui vẻ đi ăn uống cùng quản lý mới lại được công bố. Nhiều người lập tức kết luận: "Xin lỗi, em diễn quá giỏi!".

Ngược lại từ đầu câu chuyện, ngay trước khi lời tâm sự dài dằng dặc của Thế Bảo được cho là khởi nguồn mọi rắc rối sau này, nhiều người cho rằng lý do là ở bức hình được Tâm Tít đăng lên trang cá nhân không lâu trước đó. Dòng chữ: "Nên xếp những thằng mang tính đàn bà vào một loại giới tính mới để tránh bôi nhọ giới đàn ông và khổ thân người đồng tính" - được cho là đang ám chỉ người yêu cũ.

Dối trá, giả tạo, phỉ báng, chửi rủa lẫn nhau… từ bao giờ đã trở thành chuyện thường ngày chốn showbiz?

Nhưng đã đến lúc phải dừng lại rồi. Showbiz không phải là cái chợ để ai muốn nói gì thì nói. Nếu đã là nghệ sĩ, là “người của công chúng” thì hơn ai hết họ phải hiểu rằng họ đang là đại diện cho ngành giải trí Việt Nam. Những hành xử xấu của một vài nghệ sĩ, không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến cả ngành giải trí, làm mất dần thiện cảm của công chúng đến cả những người làm nghệ thuật chân chính.

Khó có thể chấp nhận một “người của công chúng” mà có thể “vỗ ngực” khoe khoang khả năng “nói tục chửi bậy” và biện minh rằng “tôi cũng là người và tôi có quyền như vậy”. Dù là tự do ngôn luận, nhưng cũng không một ai có quyền nhục mạ người khác. Tệ hại hơn nếu có chuyện bịa đặt chứng cứ để bôi nhọ, nói xấu nhau.

Thêm nữa, việc yêu và chia tay vốn là chuyện rất bình thường trong tình cảm nam nữ. Nếu như truyền thông không quá chú tâm câu view thì câu chuyện đã không trở nên “bi kịch” đến thế. Tới đây, dù sự việc dù có kết thúc thế nào thì những nhân vật cả trong và ngoài cuộc hẳn đã mất đi phần nào sự yêu mến của khán giả.
 

An Nhàn
Theo PNO