Tin sáng 19/6: Hé lộ lời khai của nghi phạm chích điện sát hại cháu ở Hải Phòng; trưởng khóa tu ở chùa Cự Đà gửi tâm thư sám hối

Đối tượng khai, giữa mình và gia đình nạn nhân đang xảy ra tranh chấp đất đai, do bức xúc nên đã chích điện vào người cháu mình khiến nạn nhân tử vong; Bà Diệu Tịnh Thu đã có tâm thư xin sám hối và xin lỗi các bên liên quan.Đối tượng khai, giữa mình và gia đình nạn nhân đang xảy ra tranh chấp đất đai, do bức xúc nên đã chích điện vào người cháu mình khiến nạn nhân tử vong; Bà Diệu Tịnh Thu đã có tâm thư xin sám hối và xin lỗi các bên liên quan.

Trưởng BTC khoá tu ở chùa Cự Đà gửi tâm thư sám hối

Ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, liên quan đến vụ việc "trải nghiệm kinh hoàng" tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà (xã Cự Khê, Thanh Oai), bà Diệu Tịnh Thu đã có tâm thư xin sám hối và xin lỗi các bên liên quan.

tin-sang-196-he-lo-loi-khai-cua-nghi-pham-chich-dien-sat-hai-chau-o-hai-phong-truong-khoa-tu-o-chua-cu-da-gui-tam-thu-sam-hoi

Chùa Cự Đà, nơi diễn ra các khóa tu. Ảnh: TP

Trong thư cô Thu cho biết, từ ngày 12 - 16/6, cô có hỗ trợ khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà. Vào 11h ngày 15/6, tại gia đình Tâm Thiện, em C.H.P (11 tuổi ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) đã trình bày em bị đau tay. Khi hỏi bộ phận phụ trách, cô Thu nhận được thông tin cho biết P. bị đau tay do bị ngã. Sau đó, cô Thu cử người đưa em P. đi bệnh viện chụp X-quang.

Khi thấy kết quả khám, kiểm tra bình thường, cô Thu đã chủ quan, sơ suất không thông báo cho gia đình biết vụ việc. Đến ngày 16/6, khi trả hết các cháu tham gia khóa tu, cô Thu được gia đình gọi điện thông báo rằng em P. bị đau tay là do bạn lớp khác đánh.

Sau khi điều tra, cô Thu xác định em P. có va chạm với bạn ở lớp Tuổi Trẻ và 2 bên đánh nhau. Khi vụ việc xảy ra, người bên "chúng trưởng, chúng phó" đã giấu không thông tin cho cô Thu biết vì sợ bị đuổi, không cho tiếp tục tham gia khóa tu. 

Trước đó, phụ huynh này đăng tin trên mạng xã hội về việc con trai 11 tuổi bị bạn đánh chấn thương tay khi tham gia khóa tu của chùa Cự Đà.

Theo lời chị, con trai tham gia khóa tu 5 ngày (12-16/6) ở chùa, thông qua một phật tử tại đây. Chị đã đóng một triệu đồng chi phí ăn uống, đồng phục và dụng cụ học tập cho con. Sau 5 ngày, chị đến đón thấy cậu bé mặc nguyên chiếc áo từ hôm đến, mặt mũi nhem nhuốc, chân tay nhiều vết muỗi đốt. Con chị nói bị bạn đánh bằng ghế gỗ, không được tắm, nhà vệ sinh bẩn và phải ngủ dưới nền đất. Về đến nhà, bé kêu đau, tay cử động khó khăn, tinh thần hoảng sợ.

Gia đình chị đưa con đi chụp X-quang hôm 16/6 ở Bệnh viện đa khoa quốc tế Thiên Đức, được kết luận không gãy xương nhưng chấn thương phần mềm.

Ô tô con chở 4 người bất ngờ lao xuống kênh

tin-sang-196-he-lo-loi-khai-cua-nghi-pham-chich-dien-sat-hai-chau-o-hai-phong-truong-khoa-tu-o-chua-cu-da-gui-tam-thu-sam-hoi

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe. Ảnh: NĐT

Chiều 18/6, theo Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, vào khoảng 23h40 ngày 17/6, anh N.D.K. (SN 1974, ở Hải Dương) điều khiển ô tô biển số Hà Nội đi từ ngõ đường bê tông dân sinh đi hướng Quốc lộ 3.

Khi đi đến kênh dẫn nước Hồ Núi Cốc thuộc xã Tân Quang, TP Sông Công (Thái Nguyên) xe ô tô chuyển hướng rẽ trái, mất lái đâm xuống kênh dẫn nước Hồ Núi Cốc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh K. chở theo 3 người gồm chị L.T.T.T. (SN 1987), cháu N.L.T.T. (SN 2019, cùng trú tại thôn Kinh Dương, xã Thái Dương, huyện Bình Gia, tỉnh Hải Dương) và anh L.Đ.T. (SN 1976, ở Thái Nguyên).

Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong, anh K. mất tích chưa tìm thấy. Còn anh L.Đ.T. và cháu T. bị thương được đưa đi Bệnh viện Gang Thép cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và tìm kiếm người mất tích. 

Nhiều hồ thủy điện lớn thoát mực nước chết nhưng vẫn phải phát điện cầm chừng 

tin-sang-196-he-lo-loi-khai-cua-nghi-pham-chich-dien-sat-hai-chau-o-hai-phong-truong-khoa-tu-o-chua-cu-da-gui-tam-thu-sam-hoi

Theo báo cáo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp ngày 18/6, một số hồ thủy điện lớn đã vượt mực nước chết, lưu lượng nước tăng nhẹ so với ngày hôm qua.

Cụ thể, hồ Lai Châu 277,74m/265m (mực nước hồ/mực nước chết); hồ Sơn La: 178,43/175m; hồ Hòa Bình 102,61/80m; hồ Thác Bà 46,36/46m; hồ Tuyên Quang: 95.58/90m; hồ Bản Chát 436.77/431m.

Tuy nhiên, hiện lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp. Khu vực Bắc bộ, duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ dao động nhẹ; khu vực Bắc Trung bộ giảm nhẹ; khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với ngày hôm qua.

Dự báo lượng nước về các hồ trong thời gian tới chưa cao. Do đó, theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, các nhà máy thủy điện khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, khó đáp ứng phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.

Trước dự báo Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện nhằm tránh áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Hé lộ nguyên nhân chú ruột sát hại cháu trong đêm tại giường ngủ

tin-sang-196-he-lo-loi-khai-cua-nghi-pham-chich-dien-sat-hai-chau-o-hai-phong-truong-khoa-tu-o-chua-cu-da-gui-tam-thu-sam-hoi

Đối tượng Trần Hữu Côn tại cơ quan điều tra

Liên quan cái chết bất thường của anh T.C.N (SN 1991, trú tại khu dân cư Phúc Hải, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng), hôm nay (19/6), nghi phạm đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đáng chú ý, nghi phạm là chú ruột của nạn nhân, tên Trần Hữu Côn (SN 1964, trú tại phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), từ tỉnh Bình Dương ra Hải Phòng chơi nhà người thân, ngủ tại nhà nạn nhân trước hôm xảy ra án mạng.

Vào sáng nay, tại ngã tư Hòa Bình, thuộc xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), người dân phát hiện một người đàn ông có đặc điểm giống như mô tả trong thông báo truy tìm đối tượng Trần Hữu Côn, nên đã báo tin cho công an địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng công an sở tại lập tức có mặt, phối hợp với người dân kịp thời bắt giữ nghi phạm khi hắn đang lên xe khách vào miền Nam với ý định tẩu thoát. Qua xác minh nhanh nhân thân, Công an xã Tiên Cường xác định đối tượng tình nghi là Trần Hữu Côn, sau đó đưa về trụ sở bàn giao cho Ban chuyên án.

Tại cơ quan công an, Trần Hữu Côn khai, bản thân sinh ra và lớn lên tại xã Đa Phúc (huyện Kiến Thụy; nay là phường Đa Phúc, quận Dương Kinh). Nhiều năm trước, Côn vào Nam lập nghiệp, hiện sống ở tỉnh Bình Dương. Trước khi xảy ra vụ án mạng, đối tượng có về quê.

Lý giải về nguyên nhân vụ việc, đối tượng khai, giữa mình và gia đình nạn nhân đang xảy ra tranh chấp đất đai nên Côn bức xúc. Vào tối 16/6, khi đối tượng ngủ tại nhà nạn nhân ở khu vực cánh đồng khu Phúc Hải 1 (phường Đa Phúc), Côn đã dùng dây điện từ ổ cắm chích vào người cháu mình khiến nạn nhân tử vong. 

Trả lại hành khách bỏ quên trên tàu hơn 70 triệu đồng

tin-sang-196-he-lo-loi-khai-cua-nghi-pham-chich-dien-sat-hai-chau-o-hai-phong-truong-khoa-tu-o-chua-cu-da-gui-tam-thu-sam-hoi

Tổ tàu SE11 trao trả hành khách hơn 70 triệu đồng bỏ quên trên tàu

Trưởng tàu khách Đinh Quang Sơn (Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam) cho biết, khi đó tàu SE12 hành trình ga Sài Gòn - ga Hà Nội đã khởi hành ga Thanh Hóa khoảng gần 0h30 sáng sớm nay (18/6) thì nhận được tin báo của tiếp viên toa xe số 5 Diệp Minh Tín về việc có hành khách bỏ quên túi xách.

Trưởng tàu cùng với bảo vệ đã trực tiếp xuống tại toa số 5 tiến hành kiểm tra phát hiện trong túi có có tiền Việt Nam đồng các loại mệnh giá tổng giá trị hơn 72 triệu và 3 USD. Cùng đó là 3 dây chuyền, hạt đá và các giấy tờ: thẻ CCCD, thẻ BHYT, thẻ ATM đều mang tên Tống Thị Thu.

Nhân viên này cho biết, trong khi đang dọn vệ sinh khu vực khách vừa xuống tàu tại ga Thanh Hóa thì phát hiện tại giường số 10 có một túi xách màu đen. 

Tổ tàu đã tra tìm trên hệ thống vé điện tử và xác minh, đây là tài sản của hành khách Tống Thị Thu có vé giường số 10, toa 5, ga đi Sài Gòn, ga đến Thanh Hóa. Trưởng tàu Sơn đã liên hệ với hành khách Thu, hành khách đề nghị nhận lại tài sản khi tổ tàu quay về qua ga Thanh Hóa.

Chiều nay, khi chuyến tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội ga cuối Sài Gòn, dừng đón, tiễn khách tại ga Thanh Hóa, tổ tàu đã trao trả toàn bộ tài sản giá trị hành khách Thu bỏ quên. Nữ hành khách mừng rỡ nhận lại tài sản và không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhân viên đường sắt đã tận tình phục vụ. 

Theo GiaDinh