Valentine lại rộ chuyện "chia tay đòi quà": Ngay cả nhà đại gia, giới hào môn cũng không thoát khỏi cảnh bẽ bàng

Không chỉ riêng ai mà ngay cảnh nhà siêu giàu chia tay cũng bị đòi quà. Bi hài nhất là "rich kid số 1 châu Á" bị chồng cũ đại gia đòi đến tận đôi dép sau cuộc hôn nhân 2 tháng.

Chia tay đòi quà: Thiên kim tiểu thư nhà tỷ phú chật vật vì bị "đòi quà"

valentine-lai-ro-chuyen-chia-tay-doi-qua-ngay-ca-nha-dai-gia-gioi-hao-mon-cung-khong-thoat-khoi-canh-be-bang

Đám cưới của cặp đôi dù "phủ đầy vàng" nhưng chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 tháng

Kim Lim, con gái của tỷ phú Singapore Peter Lim vốn là một cái tên vô cùng quen thuộc trong giới nhà siêu giàu châu Á. Mới đây, cô vướng lùm xùm chuyện "chia tay đòi quà" của người chồng cũ.

Dù xinh đẹp, sang chảnh và giàu có, nổi tiếng, rich kid 31 tuổi này lại có đường tình duyên lận đận. Cô đã trải qua 2 đời chồng và theo Kim Lim, cả hai lần ly hôn đều để lại vết thương tâm lý sâu sắc.

Vào ngày 8/2 vừa qua, Kim Lim đã thông báo chính thức trên trang Instagram của mình rằng cô cuối cùng cũng hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ, doanh nhân ngành công nghệ Leslie Leow. Kim Lim và người chồng thứ hai từng gây chú ý truyền thông khi tổ chức lễ cưới vô cùng xa hoa và hoành tráng hồi tháng 2/2022. Dẫu vậy, vào cuối năm ngoái, cô khiến fan phải bất ngờ khi tiết lộ mình và chồng đại gia đã ly hôn chỉ sau 2 tháng chung nhà. Cuộc ly hôn lần 2 đã khiến cô bị trầm cảm. Thế nhưng thủ tục ly hôn của hai người phải mất tới 8 tháng mới có thể hoàn thành.

valentine-lai-ro-chuyen-chia-tay-doi-qua-ngay-ca-nha-dai-gia-gioi-hao-mon-cung-khong-thoat-khoi-canh-be-bang

Xinh đẹp, giàu có nhưng Kim Lim liên tục không thuận lợi trong tình duyên

Nữ doanh nhân viết trên trang mạng xã hội: "8 tháng qua là một quãng thời gian cực kỳ đau buồn đối với tôi, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã giải quyết được tất cả. Tôi cực kỳ vui mừng khi có thể bỏ lại tất cả đằng sau và tiếp tục cuộc sống của mình. Mặc dù tôi thất vọng với cách mọi thứ diễn ra, nhưng tôi cũng biết ơn vì đã học được một bài học quý giá".

Theo tạp chí 8Days, Lim và Leow đã vướng vào một cuộc chiến pháp lý trong 8 tháng qua và chỉ mới ký giấy ly hôn vào ngày 7/2 vừa rồi. Một nguồn tin giấu tên thân cận với cặp đôi tiết lộ lý do khá sốc: đơn ly hôn đã bị Leslie Leow rút về vì doanh nhân IT này "đòi quà" vợ cũ. Anh đã yêu cầu Kim Lim phải trả mình lại hết các món quà từng nhận, với danh sách ghi cụ thể các món đồ bao gồm cả một đôi dép Crocs giá 120 đô la Singapore (khoảng hơn 2 triệu) hay chiếc loa nghe nhạc. Vị đại gia này cũng đòi lại những thỏi vàng mà anh đã tặng vợ cũ trong lễ ăn hỏi.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm 2022 với tạp chí Icon, Kim Lim đã trải lòng về sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ hai. Cô chia sẻ cuộc hôn nhân của họ chỉ toàn những cuộc cãi vã hàng ngày và không đáp ứng được hy vọng của cô ấy về một cuộc sống chung "ngọt ngào và ấm áp". Leow được cho là "trở nên cáu kỉnh và thậm chí đôi khi mất kiểm soát" sau khi kết hôn, trái ngược hoàn toàn với thái độ "dịu dàng và ân cần" của anh lúc yêu.

Đại tiểu thư Kim Lim trước đây đã kết hôn với người chồng đầu Kho Bin Kai. Họ ly hôn vào năm 2020 sau 3 năm chung sống và có một cậu con trai chung.

Chia tay đòi quà: Doanh nhân chia tay đòi quà triệu đô

valentine-lai-ro-chuyen-chia-tay-doi-qua-ngay-ca-nha-dai-gia-gioi-hao-mon-cung-khong-thoat-khoi-canh-be-bang

Ông Toh và cô Jiang. Ảnh: Asiaone.

Cách đây hơn 3 năm, một ông chủ người Singapore đòi nhân tình trả lại 2 triệu đôla Singapore sau khi chấm dứt quan hệ, nhưng theo bằng chứng thì đó là quà tặng.

Toà án tối cao Singapore đã xử lý vụ án doanh nhân Toh Eng Tiah, 55 tuổi kiện đòi cô Angelina Jiang, 33 tuổi trả tiền.

Ông Toh, chủ 3 công ty thu gom và chế biến phế liệu quen biết cô Jiang, kinh doanh bất động sản vào tháng 11/2016, khi ông đang có gia đình. Chỉ hơn một tháng quen, doanh nhân đã thề với bạn gái "sẽ chăm sóc cô suốt đời, ly hôn, mua nhà để sống cùng cô và các con", cô Jang kể tại phiên toà hôm 19/8/2019.

Trong 3 tháng yêu, doanh nhân này đã chi cho cô Jiang khoảng một triệu đôla singapore (SGD). Đến tháng 3/2017, hai người đã ký một hợp đồng cho vay với giá 2 triệu SGD (tương đương 33 tỷ đồng), bao gồm cả số tiền đã chi trước đó.

Đến tháng 4/2017, cô Jiang biết mình mang thai, nhưng không liên lạc được với ông Toh. Bất ngờ hai tháng sau, cô nhận được thư từ luật sư của ông Toh, yêu cầu phải trả lại tiền. Cô bị sảy thai sau đó không lâu.

Cô Jiang cho biết việc lập hợp đồng vay tiền chỉ là mẹo lừa vợ ông Toh, trong khi thực tế là món quà. Tại toà cô đưa ra các bằng chứng tin nhắn: "Sinh con gái sẽ có phần thưởng là 2 triệu SGD", "Không cần trả lại tiền", "Anh tặng em 2 triệu SGD làm quà tặng"...

Ông Toh thì cho đây là khoản vay phải trả. Vợ ông cũng xuất hiện để làm chứng cho chồng. Luật sư của ông Toh nói cô Jiang là "kẻ đào mỏ".

Dùng cả gia tài mua nhẫn đính hôn, chàng luật sư quyết đòi khi chia tay

valentine-lai-ro-chuyen-chia-tay-doi-qua-ngay-ca-nha-dai-gia-gioi-hao-mon-cung-khong-thoat-khoi-canh-be-bang

Luật sư Strasser và người yêu thủa còn mặn nồng. Ảnh: Messaggero.

Câu chuyện xảy ra vào năm 2018, cách đây đã 5 năm, khi quỳ gối hỏi cưới cô Sarah Jones Dickens, anh luật sư Ryan Strasser ở thủ đô Washington, biết chắc một điều: Cô thích chiếc nhẫn anh trao. Đó là chiếc nhẫn kim cương 4,06 carat, trị giá 100.000 USD (hơn 2,3 tỉ đồng), đúng theo yêu cầu của cô. Nhưng 11 tháng sau, hai người chia tay.

Theo anh Strasser, cô Dickens đã không trả lại nhẫn cho anh như đã hứa, trong khi đó, để mua món nữ trang này, anh đã dùng hết tiền tiết kiệm, thêm hai thẻ tín dụng và vay một khoản mà trả tới năm 2020 mới hết. Anh vừa khởi kiện vị hôn thê tại tòa án quận Columbia.

Strasser kể, anh và cô Dickens hẹn hò từ tháng 11/2015 rồi chuyển tới sống chung. Do bạn gái phàn nàn căn hộ một phòng ngủ quá chật cho hai người và 3 chú chó chung, anh Strasser đã đi thuê nhà 5 phòng ngủ và trả tất cả các hóa đơn vì bạn gái đang làm luận văn, chưa kiếm ra tiền.

Theo Cbslocal, Strasser cầu hôn đầu tháng 2/2017 và cả hai đã lên kế hoạch làm đám cưới nhưng tới đầu năm 2018 thì mâu thuẫn diễn ra. Hai bên phụ huynh cũng vào cuộc và đưa ra thỏa thuận rằng cô Dicken sẽ ở trong nhà do anh Strasser thuê vài tháng nữa để hoàn thành luận văn và trả lại chiếc nhẫn khi chuyển đi. Nhưng sau đó, cô gái này lại thay đổi ý kiến và cho rằng chiếc nhẫn này thuộc về mình mãi mãi nên sẽ không bao giờ trả lại.

Theo GiaDinh