Thương xót: Bố đi tù, mẹ tái hôn bé 5 tuổi phải tự mình nấu cơm chăm sóc bà và cụ nội

Bé gái 5 tuổi phải cáng đáng phần lớn công việc nhà và nấu ăn mỗi ngày. Đó là chưa nói đến việc tắm rửa và dẫn bà và cụ nội đi dạo.

Cô bé Wang Anna, 5 tuổi, sống cùng bà ngoại đau ốm liên miên và cụ ngoại đã 92 tuổi tại một ngôi làng nghèo ở Zunyi, miền Tây Nam Trung Quốc.

Thương xót: Bố đi tù, mẹ tái hôn bé 5 tuổi phải tự mình nấu cơm chăm sóc bà và cụ nội

Anna một mình chăm sóc bà và cụ nội.

Theo Chinanews, khi Anna mới 3 tháng tuổi, bố cô bé phải vào tù. Không lâu sau đó, người mẹ cũng kết hôn, để Anna lại với hai bà. Bà của Anna bị bệnh viêm khớp nặng, trong khi cụ nội đã 92 tuổi. Cả hai người gần như nằm liệt giường, nên bé gái 5 tuổi này phải cáng đáng phần lớn công việc nhà và nấu ăn mỗi ngày. Đó là chưa nói đến việc tắm rửa và dẫn bà và cụ nội đi dạo.

Thương xót: Bố đi tù, mẹ tái hôn bé 5 tuổi phải tự mình nấu cơm chăm sóc bà và cụ nội

Cô bé 5 tuổi dìu cụ nội đi vệ sinh.

Mỗi ngày, Anna phải dậy từ sớm để nấu đồ ăn cho hai bà. Cô bé làm tất cả mọi việc, bao gồm cả việc dìu cụ nội đi vệ sinh. Trước hoàn cảnh tội nghiệp của Anna, những người hàng xóm trong làng đều yêu mến và thương em. Họ thường dẫn em về vườn nhà để hái rau sạch và tặng một ít thực phẩm khi biết trong nhà cô bé đã hết đồ ăn. Tuy nhiên, việc nấu nướng do Anna tự làm.

Thương xót: Bố đi tù, mẹ tái hôn bé 5 tuổi phải tự mình nấu cơm chăm sóc bà và cụ nội

Thương xót: Bố đi tù, mẹ tái hôn bé 5 tuổi phải tự mình nấu cơm chăm sóc bà và cụ nội

Anna tự tay nấu cơm cho cả nhà.

Điều này thật sự là một công việc quá sức bởi bé Anna mới lên 5 tuổi và vẫn còn đang ở độ tuổi cần bố mẹ chăm sóc. Tuy vất vả, nhưng Anna vẫn cười tươi và nói cô bé thực sự muốn chăm sóc cho bà và cụ, đồng thời bày tỏ mong muốn họ sẽ luôn mạnh khỏe.

Đôi khi bé vẫn hay đem tấm ảnh của cha mình thời trẻ ra xem vì quá nhớ bố mẹ. Bức ảnh đó chính là tất cả những gì cô bé có trong suốt thời thơ ấu của mình.

Thương xót: Bố đi tù, mẹ tái hôn bé 5 tuổi phải tự mình nấu cơm chăm sóc bà và cụ nội

Anna khóc vì nhớ bố.

Đáng buồn thay, tình cảnh của Anna không phải là duy nhất ở Trung Quốc. Năm ngoái, câu chuyện về một cô bé 7 tuổi chăm sóc ông bà già yếu của mình sau khi cha bé thiệt mạng còn mẹ bé bỏ nhà đi, đã lan truyền trên mạng internet tại Trung Quốc.

Theo Phunutoday