Bị chồng đánh ngay trên bàn đẻ vì sinh con không giống chồng, vợ nghẹn ngào nói 1 câu khiến chồng cúi đầu xin lỗi vội

Lao vào phòng đẻ, Tú xông tới tát tới tấp cho vào mặt vợ không thương tiếc rồi trợn mắt quát tháo: “Mày ngủ với thằng nào nên con đẻ ra mới không giống tao đúng không? Đồ đàn bà lăng loàn mất dậy!”.

Nổi tiếng là thằng đàn ông nát rượu, suốt ngày người ta thấy Tú ở quán rượu và lúc nào về nhà cũng trong tình trạng say khướt rồi lại đánh chửi vợ không thiếu câu gì mặc Liên đang có bầu. Tú thành ra như thế này là do cô người yêu cũ của anh, ngày trước 2 người yêu say đắm đến tận 7 năm trời đùng cái cô nàng bỏ Tú đi lấy người khác khiến anh phẫn uất hận đàn bà vô cùng. Tú lấy Liên cũng để trả thù tình cũ chứ anh không hề yêu vợ tý nào cả.

Làm vợ Tú, Liên sống cảnh cơm chan nước mắt. Suốt ngày bị chồng đánh chửi vô lý do, Tú coi vợ như 1 người để xả bực tức nóng giận mà không hay nghĩ đến cảm nhận của Liên thế rồi. Cưới được 2 tháng thì Liên biết mình có tin vui, điều đấy khiến Tú chẳng ngạc nhiên gì cả. Anh mặc kệ đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng vợ. Với anh đó là trách nhiệm của phụ nữ, có gì to tát mà vui mừng, chờ đón chứ.

9 tháng mang thai cực nhọc, đẫm nước mắt rồi cũng đến ngày Liên trả dạ. Lại 1 lần nữa cô khóc trong tủi nhục vì phải xách làn đi đẻ 1 mình mà không có sự giúp đỡ của chồng. Cũng may là bố mẹ Liên biết tin liền đến viện với cô. Do đứa bé to quá nên Liên vật lộn mấy tiếng đồng hồ mới sinh được con.

Bị chồng đánh ngay trên bàn đẻ vì sinh con không giống chồng, vợ nghẹn ngào nói 1 câu khiến chồng cúi đầu xin lỗi vội

Mày ngủ với thằng nào nên con đẻ ra mới không giống tao đúng không? (ảnh minh họa)

Không hiểu vì lý do gì mà Tú lại vào viện xem vợ đẻ ra sao. Vừa thấy y tá bế con ra, nhìn thằng bé chẳng có 1 nét nào giống mình anh tức, nổi mắt điên lên xông thẳng vào phòng mổ mặc cho y tá có cẳn mà xông tới tát vợ bốp 1 cái mà trợn mắt cảnh cáo.

- Mày ngủ với thằng nào nên con đẻ ra mới không giống tao đúng không? Đồ đàn bà lăng loàn mất dậy!

- Anh làm gì thế? Vợ anh vừa mới sinh xong, còn yếu như thế mà anh dám đánh vợ à. Chị ấy mà có làm sao anh sẽ hối hận cả đời đấy. – 1 nữ y tá bức xúc lên tiếng.

- Đúng đấy, nó không phải con anh. Anh có biết vì sao không? Đêm tân hôn hôm đó chính anh đã để cho thằng bạn anh vào hãm hiếp tôi để lấy 20 triệu. Anh tồi lắm, người như anh không xứng đáng làm cha con tôi . – Liên cố gắng hết sức để nói câu này vợ gã chồng tệ bạc của mình rồi ngất luôn vì kiệt sức.

- Hả??? Chỉ 1 đêm tôi để thằng Hà vào ngủ với cô mà cô lại mang thai với nó sao? Công nhận thằng bé giống thằng Hà thật. Bác sĩ, vợ tôi sao lại bất tỉnh thế này, các vị mau cứu vợ tôi đi. Vợ ơi, em tỉnh lại đi. Anh sai rồi, anh không nên cư xử với em như thế.

Bị chồng đánh ngay trên bàn đẻ vì sinh con không giống chồng, vợ nghẹn ngào nói 1 câu khiến chồng cúi đầu xin lỗi vội

Đúng đấy, nó không phải con anh (ảnh minh họa)

Bị đuổi ra ngoài, Tú đập đầu vào tường tự trách bản thân vô cùng. Đứa trẻ không giống anh cũng là do Tú mà ra. Vì đêm tân hôn vụ lợi, coi thường vợ mà anh đã khiến cô ấy có 1 đêm tân hôn khủng khiếp vậy. Thế mà ngày vợ đẻ, anh lại đánh vợ ngay trên bàn đẻ để giờ không biết cô ấy sống chết ra sao nữa.

Ngồi ngoài đợi 1 lúc lâu bác sĩ đi ra nhìn Tú tỏ vẻ giận dữ không nói câu gì. Cố hỏi mãi y tá mới nói với anh rằng vợ anh ổn rồi, giờ cần nghỉ ngơi vì sức khỏe quá yếu. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, Tú về nhà nấu cháo tẩm bồ cho vợ nhưng khi anh mang đến Liên lại quay mặt đi không nói câu gì cũng như chẳng thèm ăn đồ Tú nấu.

Biết vợ giận mình nhiều lắm, Tú quỳ xuống khóc lóc xin lỗi vợ trước bao người.

- Vợ ơi, anh sai rồi. Anh biết quãng thời gian làm vợ anh vừa qua với vợ chẳng khác gì là địa ngục. Anh là 1 thằng tồi, bỉ ổi nhưng anh xin vợ hãy tha thứ để anh làm cha đứa bé này dù đó không phải là máu mủ của anh.

- Không có tư cách đấy. Tôi quyết định làm mẹ đơn thân rồi, anh về đi. Đời tôi khổ là được rồi, tôi không muốn con tôi phải chịu đòn roi, tiếng chửi rủa của anh thêm 1 phút giây nào nữa.

- Đừng mà Liên, anh hứa với em sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Về với anh Liên nhé.

Liên không nói gì, nhắm mắt vào bơ Tú đi là anh hiểu câu trả lời của vợ rồi. Ngày được xuất viện, mẹ con Liên về nhà bà ngoại ở chứ nhất định không về nhà Tú. Rời xa anh là cách giải thoát của Liên, cô muốn cả đời này anh phải sống trong dằn vặt và trả giá cho những lỗi lầm của mình.

 Theo Thế thao xã hội