Quan sát khuôn mặt của người đàn ông cũng có thể biết được tính cách và tình cảm nội tâm của họ. Bạn có thể nhận biết mức độ tình cảm của chàng dành cho mình thông qua những đặc điểm...
Sau ngày cưới tôi mong chồng sống phá cách chút xíu nhưng không được. Anh vẫn nói những câu nhẹ nhàng như hồi còn yêu, vẫn ánh mắt chân thành và cái vuối tóc nhẹ từ trên đỉnh đầu xuống dưới...
“Vợ tôi bệnh vậy, biết là lâu hết lắm, nhưng cũng cầu mong phước đức ông bà. Tôi chỉ biết làm hết sức mình. Ngày nào có người kêu đi làm thì dậy từ 3 giờ sáng để vệ sinh, thay ống...
Mặc dù chia tay nhưng vẫn còn vương vấn và hoài niệm về quá khứ. Chỉ cần được người cũ "bật đèn xanh" thì kiểu gì những con giáp này cũng sẵn sàng "gương vỡ lại lành" ngay.
Ai cũng khen anh có người vợ khéo, mà anh cũng phải công nhận chị khéo thật. Cả những lúc hạnh phúc và những lúc thất vọng, anh đều muốn về nhà để chia sẻ với vợ, vì chị luôn biết lắng nghe...
Nếu phát hiện người bạn đời của mình ngoại tình thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Ở Trung Quốc đã xuất hiện một loại dịch vụ đặc biệt giúp giải quyết ổn thỏa cho các cặp vợ chồng đang...
Có thể nói, sau mối tình 7 năm, khi đường ai nấy đi thì cả Cường Đô la và Hà Hồ khó mà biết ai hơn ai nhưng có một điều khẳng định, cả hai đều có thể mỉm cười.
Một ngày, con mèo đang mềm mại ngoan ngoãn trên tay bạn bỗng nổi cơn, giương vuốt cào bạn rách da, tươm máu. Bạn sẽ làm gì ngay khi bị cào một phát bất ngờ đến vậy?
Con nhận ra, tình cảm giữa ba con mình đã thay đổi rất nhiều. Ba giống như một người bạn mới của con, giữa ba con mình đã không còn khoảng cách như trước nữa.
Kinh nguyệt không đều có thể do căng thẳng quá mức, thói quen ăn uống thất thường và thiếu ngủ. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, kinh nguyệt thất thường có thể là dấu hiệu của ung thư.
Ai cũng muốn có một sự kết đôi ngọt ngào lãng mạng, nhưng không phải cặp đôi nào khi kết hợp với nhau cũng mang lại điều đó. Cùng 12 cung hoàng đạo điểm danh.
Khi cô xưng danh tính, cô nàng kia “à” lên một tiếng, bất ngờ chút xíu rồi lại cười gật đầu đồng ý ngay. Cô hơi chột dạ, sao chẳng giống cô tưởng tượng cảnh tình địch hẹn gặp nhau gì...
Dùng dằng mãi rồi chị cũng chấp nhận buông bỏ cuộc hôn nhân của mình. Bạn bè ai cũng ngỡ ngàng. Chị lấy chồng muộn, 32 tuổi mới gật đầu một người do mẹ chị chọn.
Tôi là con gái của cha, trước giờ chỉ biết trách cha, xót mẹ. Tôi chưa từng tự hỏi cha thích gì, mong ước điều gì… Thì ra cha chưa từng được sống vui vẻ.